ĐI DƯỚI DÒNG THƠ CỦA LÊ NHO QUẾ SƠN

Ngày đăng: 3/09/2024 11:35:04 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Lê Nho Quế Sơn & Lương Minh

.Nghe tiếng Lê Nho Quế Sơn từ lâu nhưng chưa có lần gặp mặt, tình cờ gặp anh ở quán Gờ, đường Bùi Thĩ Xuân, Tân Bình, tánh tình anh rất cởi mở. Lê Nho quê Quảng Nam, sinh năm 1953, nhưng thành danh sớm, thơ anh đăng ở Thanh Niên, Văn nghệ TP.HCM; Văn Tuyển Sài Gòn…Đã xuất bản Bài thơ tình tháng 7 (2013), Đi dưới dòng thơ , NXB Hội nhà văn (2022).

Tập Đi dưới dòng thơ dày 80 trang , trong đó có 3 phụ bản tranh của Lê Hồng Thái. Tôi xin lấy bài thơ mà anh lấy làm tựa giới thiệu cùng anh chị em (Lương Minh)

 

ĐI DƯỚI DÒNG THƠ

Khi sương khói còn ôm đỉnh nhà cao tầng

bầu trời còn ủ tấm chăn mềm mây xám

vỉa hè rửa mặt sạch bong

nắng mai vừa đáp xuống lòng đường

là tôi đã đi qua

một công viên

cây lá đầy đặn hơn sau mùa sinh nở

Bây giờ tôi bước trên đại lộ

bất chợt mình đang bước dưới dòng thơ

đội mũ chóp đỏ, chóp xanh là những chữ A

chữ H uy nghi bề thế

chữ I thu mình khép nép

Bây giờ tôi đi trên vỉa hè nền giấy vân xanh dịu nhẹ

rồi dừng lại trên trang giấy hồng đôi môi cô gái

chữ T che mái trên đầu

vẻ sang trọng này là câu thơ Đường luật

bên kia hàng cây

những con chữ ẩn sau lá cao

là dòng thơ hiện đại

Tôi dừng lại trước dấu chấm

Bồn hoa với những vòi phun nước

Thành phố tuyệt vời

Tôi mỉm cười và tôi mơ

Từng bầy chim bồ câu

Từng bầy chim sẻ

quyến luyến bên chân người đi

Từng đôi tình nhân

nắm tay nhau dạo bước

khuôn mặt mỗi người

đều những nét thân quen

LNQS

 

 

QUỲNH HOA CÔNG CHÚA

Ngàn năm sau anh chán đời lãng tử

Xuôi về đây gác kiếm làm vườn

Thề ước cũ chưa phai lòng Công chúa

Em hoá thân loài hoa nở trong đêm

Anh kịp nhận ra khi hoa vừa nụ

Y trang em đỏ thắm thuở tiền duyên

Ồ! Công chúa đứng trên lầu tay vẫy

Một ngày thu anh dừng ngựa nhìn lên

Đêm chính nguyệt thơm lừng hương thượng uyển

Em băng vườn bóng lẫn giữa cành trăng

Khuya nay nâng hôn màu hoa lộng nguyệt

Hương yêu xưa lại thổn thức bàng hoàng

Anh sợ lắm – gà ơi !đừng gọi sáng

Em trở vào là vĩnh viễn lìa xa

Vầng trăng hỡi xin dài lâu tỏ rạng

Kẻo đêm tàn héo rũ xác quỳnh hoa

LÊ NHO QUÊ SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác