Tháng bảy 2024

Ngày đăng: 5/07/2024 08:35:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mỗi tháng mỗi tháng , thêm một chặng đường . Có người nói tôi cuộc đời nhiều sóng gió sẽ thú vị hơn một mặt hồ phẳng lặng chán lắm . Có phải vậy không?

Ai cũng muốn một đời bình an , đó là câu chúc tụng trên môi mỗi người. Tôi cũng muốn cuối đời bình an . Nhưng cuối đời luôn là cột mốc đáng sợ , vì những sinh lực và năng lượng trên thân dần mất đi . Của cải tài sản bên ngoài thì khỏi nói, đồ sộ thế nào cũng sẽ mất sau một đêm nếu có chuyện xảy ra . Cuối đời dẫn theo sự yếu ớt của châu thân . Mắt mờ , răng rụng , chân run, xương khớp lỏng lẻo và sự báo động xuống cấp của các cơ quan nội tạng . Và sức lực giảm dần, ngay cả đi chơi còn không nổi thì làm được gì nữa. Kể ra thấy khủng khiếp quá nhưng rồi ai cũng đi đến con đường này

Tuổi đời thì bon chen trong xã hội để kiếm sống . Tuổi già thì đối mặt với bệnh tật và sự yếu ớt của bản thân lẫn tinh thần

Cuối cùng thì triết lý nhà Phật giúp giải thoát những thương đau khổ sở từ tâm niệm mà ra , ai hiểu được sẽ tự giải thoát phiền muộn cho chính mình, nên buồn vui thì do chính suy nghĩ của mình thôi .

Thấy nhiều người bệnh quá nên cũng sợ, biết rằng phần lớn bệnh tật vô từ đường miệng, ai tuổi trẻ biết nạp vô người những thức ăn , thức uống tốt , tuổi già sẽ được hưởng nhiều sức khoẻ tốt và giảm bớt bệnh tật. Tuổi trẻ đừng ỷ y cơ thể đang tràn trề sinh lực mà thứ gì cũng nạp vô người, không quý sức khỏe mình thì về già sẽ biết hậu quả ngay

Tháng bảy nơi đây đang báo bão , mưa giông , ngập lụt mỗi ngày …..

Tôi vẫn đang đi trên đường….vẫn muốn tặng nụ cười cho gió, cho mây ,cho mưa , cho nắng .Bây giờ thì chỉ mong bình an dù thế giới hỗn loạn cỡ nào, dù ngoài trời mưa bão tơi bời ….Chỉ xin cuối đời bình yên. Khi cuộc sống bình yên, tâm cũng bình yên.  Chúc mọi người tháng bảy bình an

 

HỒ AN NHIÊN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác