MÙI LẠ CỦA PHAM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 2/07/2024 09:16:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tất cả 7 khổ thơ rất hay, nhẹ nhàng tế nhị nhưng không kém phần sâu sắc!
Ôi, lưỡi hái ngọt ngào! Chúc nhà thơ luôn vui khỏe và dạt dào thi bút, nhé! (Vân thùy)

MÙI LẠ

Trời thơ có gì hấp dẫn
Nhiều người luồn lách, bon chen
Ghiền, thích nhà này, nhà nọ
Treo hồn ngóng cổ chờ khen
Cố vẽ tô mình bóng bẩy
Lăng xăng bày biện diễn tuồng
Dò hơi nơi quen, chốn lạ
Chiên, xào mùi tiệc văn chương
Đắp mình thêm màu danh hão
“Cân đai, áo mão” * xênh xang
Thiên hạ người không, kẻ biết
Lu loa chữ nghĩa phũ phàng
Thèm được ông này, bà nọ
Liều thân vay mượn thói đời
Ở đâu tư duy sọt chữ
Vài đồng nhuận bút cũng chơi
Thực hư làm trò ảo thuật
Lũ hài xả bốc thơm nhau
Hết duyên lật trò hai mặt
Hằm hè cắn nụ cười đau
Nếu không còn dây mắc cỡ
Đi đâu cũng đánh bóng mình
Có danh mà không có thực
Khinh đời sẽ bị đời khinh
“Có thực mới vực được đạo” **
Giàu, nghèo cũng phải cho thơm
Đừng như cá vồ ăn tạp
Gói xôi mang tiếng đời Bờm.

Phạm Đức Mạnh
02.07.2024
————
* Từ điển, ** Thành ngữ.
– Ảnh Google.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác