MƠ TRƯA CỦA ZULU DC

Ngày đăng: 29/06/2024 02:05:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi biết anh là một kẻ hào hoa, thích làm thơ tình hơn bất cứ chuyện gì. Vậy mà từ khi có thầy Minh Tuệ, thơ anh bị ảnh hưởng ít nhiều. không ngộ đạo cũng người thiện lương.

MƠ TRƯA

Chào em từng giấc mơ trưa

Thử gom góp lại ngày xưa bây giờ

Mơ từ gạch ngói ngây thơ

Chưa xây lầu ước đã ngơ ngẩn đời

Qua bao nhiêu mộng em ơi

Không y phấn tảo vẫn người thiện lương

Bây giờ em mới tận tường

So ra chánh quả ở hiền vẫn hơn!

ZULU DC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác