LỐI RẼ SANG MÙA

Ngày đăng: 8/06/2024 09:06:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hỏi lối nào sang mùa chỉ là lời rao trước khi vào ý chính. Câu hỏi lối nào ta đi qua mới là trong tâm của tác giả, nhưng hỏi vậy cũng không thật: Hỏi lối nào nhưng đứng trước cửa rồi, gõ nhiều lần không ai lên tiếng, đứng một mình nhớ hoài tram năm.

LỐI RẼ SANG MÙA

 

Lối nào sang mùa xuân?

Mai nở vàng phía trước

Trời mịt mù hơi sương

Ta ngập ngừng lạc bước.

 

Lối nào sang mùa hạ?

Phượng rơi lạc lối về

Cơn mưa rào thác lũ

Ướt chiếc dù nghiêng che.

 

Lối nào sang mùa thu?

Lá vàng che mất dấu

Tìm ai trong mù sương

Heo may về trước giậu.

 

Lối nào sang mùa đông?

Con chim buồn trốn tuyết

Có ai ngồi bên sông

Nghe dòng đời chia biệt.

 

Lối nào ta đi qua

Cửa gõ hoài không mở*

Hỏi hoài không ai thưa*

Một mình trong cõi nhớ.

VƯƠNG HOÀI UYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác