NIỀM VUI CỦA U 70

Ngày đăng: 1/04/2022 10:18:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)
Chiều nay tôi vừa may xong để khoe “cái nón khẩu trang chống nắng”, vừa may xong có cháu nội Thy Vân đặt hàng…hihi.
Từ nay tôi có thêm việc để làm, cũng là niềm vui của riêng mình ở tuổi đời còn lại…
Nghề may vá, là sở trường của tôi ngày xưa, từ nhỏ tôi đã đam mê may vá, thêu thùa, móc áo len, nón, vỏ xách, thích nấu ăn, hồi học trung học NTT, có môn Nữ Công, tôi thêu rất đẹp từ mũi chìm, mũi nổi, mũi con bọ…bài nào cũng được điểm cao, được cô Viên dạy Nữ Công khen, cuối năm còn được lãnh thưởng môn NC, là một cây kéo, món quà tuy nhỏ nhưng cũng rất trịnh trọng được tuyên dương, tôi cũng rất hãnh diện được nêu tên trong ngày phát thưởng toàn trường, cây kéo này rất quý mà tôi dùng nó suốt 7 năm dài trong thời gian học Phổ Thông TH trên đất Vĩnh Long.
Giờ thì một cây kéo quý thứ hai cũng là kỷ vậy của mẹ tôi, ngay mẹ mất sau khi chôn cất mẹ tôi xong, ba tôi đã trao lại cho tôi, mỗi lần dùng tới, lòng tôi nhớ mẹ, thương mẹ vô cùng từ bàn tay của ba mẹ làm lụng vất vả mà nuôi chị em chúng tôi nên người.
Lúc các em tôi còn nhỏ tôi thường may quần áo cho các em mặc ở nhà, còn quần áo đi học, chưng điện thì ba mẹ may, lần này tôi cũng có mối rồi, may quần áo cho Thy Vân mặc ở nhà, Thy Vân tuy còn nhỏ rất biết kén chọn đồ mặc, vải áo mặc phải mềm mại, mát tay, mỗi lần mẹ cháu mua áo về phải cắt bỏ nhản hiệu gắn trên cổ áo, tính này cháu cũng giống hệt bà nội.
Phi Rom

Có 2 bình luận về NIỀM VUI CỦA U 70

  1. Luong Minh nói:

    Chúc mừng Phi Rom tìm lại được niềm vui ở tuổi vàng.

  2. Bạch Lộ nói:

    Chúc mừng chị lúc nào cũng lạc quan vui vẻ nha!❤️❤️❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác