ĐÊM THU của Nhật Lệ

Ngày đăng: 29/03/2022 05:01:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)
ĐÊM THU
Trăng về đâu suối tình xao sóng nhớ
Dốc truông mòn hiu hắt bóng sương lam
Em chờ anh rừng thu nhòa thương cảm
Khát khao nào thoát ngục tối cầm giam
***
Đêm thu nghiêng hồn xuân chìm bão tố
Thơ sai vần đàn lỗi nhịp lơi cung
Nhạt màu môi đường yêu hoài trắc trở
Nhánh u hoài quanh quẫn khóe mi nhung
***
Muôn tiếng đêm thầm thì bên khung mộng
Nhặt tơ sầu dệt khúc nhạc tình xa
Gom cô đơn cùng niềm riêng ý lạ
Thả vào thu cho nhung nhớ phôi pha
Nhật Lệ

Có 1 bình luận về ĐÊM THU của Nhật Lệ

  1. Hoài Thương nói:

    Bài này hay quá sư tỉ ơi, có lẽ tỉ viết gởi đăng phía trang này là tuyệt hơn hết, mong được đọc nhiều bài của tỉ trên sân chơi này !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác