XÓM RẠCH BẦN (truyện cực ngắn)

Ngày đăng: 7/07/2017 11:19:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

 

Bọn trẻ kéo quặt nhánh trứng cá tìm trái chín. Thấy Cưởng vói tay, định hái giúp, thằng Tới trêu:

– Bay lên đi…Cưởng!

Vốn hiền lành, mới lớn, có gương mặt sáng… tuy tay trái bị cán vá bẩm sinh. Thoáng buồn, Cưởng không giận. Một lát sau có tiếng la bài hải:

– Thằng Tới trợt cầu té mương!

Con Cưởng nhanh chân nhảy xuống ôm xốc nó lên, lội vô bờ, may cho Tới chỉ sặc vài hớp nước. Chợt thấy ngực mình âm ấm, Cưởng hiểu, nước mắt của Tới sau lời nói hỗn trước đó.

Phong Tâm

0 tắm sôngH

Có 8 bình luận về XÓM RẠCH BẦN (truyện cực ngắn)

  1. Hoàng Hưng nói:

    Thằng Tới nói đúng rùi. Cưởng không bay lên thì bay xuống.

  2. Phong Tâm nói:

    Nước mắt hối lỗi của Tới cũng đúng quá rồi. Đời mà!

  3. Phan Lương nói:

    Đúng là truyện cực ngắn nhung đầy ý nghĩa :

    – Phải biết giúp đở người khác khi họ cần

    – Phải biết hối lỗi khi còn kịp lúc

    ….rất cảm ơn huynh trưởng Phong Tâm đã cho mọi người bài học hay

  4. Phong Tâm nói:

    Vị tha là đức tính căn bản, phải không Phan Lương?

    Cám ơn người em mở rộng ý và cho người anh nầy tiếp nhận thêm ý tưởng tốt.

  5. Câu chuyện ngắn nhưng quả là một câu chuyện và có ý nghĩa.

  6. Phong Tâm nói:

    Đúng là do ít chữ nên cần suy tưởng nhiều hơn.

  7. Hoài Thương nói:

    Tuy thật ngắn nhưng rất đầy đũ ý nghĩa đó đại sư huynh ơi .

  8. Phong Tâm nói:

    Huynh cám ơn em Hoài Thương.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác