NGÃ BA ĐƯỜNG

Ngày đăng: 22/07/2017 10:32:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Đã quyết định về Vĩnh Long ngày 5/8/2017 dự sinh nhật Trang Nhà tròn 5 tuổi,
nhưng bây giờ Vân Hà tôi lại phân vân khi đang đứng trước hai con đường, mà chỉ
được chọn một:
– Tối ngày 4/8/2017 tìm một xe ôm, hẹn đến chở vào lúc 5 giờ sáng ngày 5/8/2017
đến khách sạn Bát Đạt 2 số 41 Ngô Quyền, chỉ cho ông ta chạy trên đường Trần
Hưng Đạo, rẻ trái là xong. Ở đó sẽ gặp người quen, có xe lên kiếm chỗ ngồi, nhắm
mắt ngủ một giấc, mở mắt ra sẽ thấy nhà hàng Quang Vinh, rồi xuống xe vào dự
tiệc. Ăn uống no say, đùa giỡn đã đời rồi lại ra xe, chạy quanh một vòng cho biết
Vĩnh Long, cuối cùng trở về Bát Đạt 2, tìm xe ôm trở về nhà ngủ. Quá khoẻ!
Nhưng như rứa thì quá uổng cho giấc mơ về thăm đất Rồng của tôi đã xây từ năm
2000, lần đầu tiên Đài Truyền hình tổ chức Đường lên đỉnh OLYPIA do Úc cấp
học bổng 35.000 đô lẫn du học đại học Úc, mà quán quân đoạt giải là Ngọc Minh
đến từ Vĩnh Long, làm tôi đã ngơ ngác nhìn vì không tin được, vì tôi chưa nghe lẫn
chưa biết tỉnh này nằm ở đâu trên bản đồ Việt Nam.
Đến năm 2001, càng chọc tức tôi thêm khi Lương Phương Thảo cũng ở Vĩnh Long
lại giành quán quân, đoạt học bổng đi du học Úc, bằng khuôn mặt xinh xắn, rất dễ
thương, bằng những câu trả lời thông minh, nhanh nhạy, nhưng chính xác. Tôi
không hiểu miền đất này có đúng là “xứ rồng” huyền thoại, đã thu gom tất cả linh
khí của trời đất, đổ dồn vào cho các học sinh xứ này?
Năm 2002 lại Hồng Nhung cũng cố niềm tin cho tôi Vĩnh Long là đất “Rồng” linh
thiêng, không ai đánh bại, vì đã đạt được điểm số cao nhất đoàn leo núi. Không
ngờ người cuối cùng đặt ngôi sao may mắn để vượt lên, khiến Hồng Nhung phải
tuột xuống Á Quân, nhưng tôi vẫn không nguôi khát khao đến thăm đất Vĩnh một
ngày nào đó nếu có cơ hội.
Thế thì nay đã có rồi đây? Tại sao tôi không nắm bắt chứ? Tôi lên kế hoạch:
– Sẽ đem theo vài chục tập thơ ( gene di truyền của Ông tôi ) để tặng các bạn văn
thơ đất Vĩnh.
– Vài chục cái bánh lọc ( chân truyền của Bà tôi đất Xóm Vạn, Nguyệt Biều, Huế )
– Vài ký chả quế ( công lao của chị tôi cũng là cựu giáo sư của trường trung học đất
Vĩnh tuyền nghề cho tôi. )
Bánh thì tôi gói xong đem cất tủ đông. Khi đi bỏ vô giỏ cool bag để vẫn giữ lạnh.
Xuống Vĩnh Long ở KS chỉ việc gửi tủ lạnh. Sáng hôm sau hấp chín đem đến họp
mặt, mọi người sẽ được thưởng thức bánh nóng như mới làm xong, vẫn giữ nguyên

hương vị Huế. ( Đây là cách mà bà con, bạn bè thường đem bánh ở Huế vào Sài
Gòn ) Nếu tôi có nhà người quen tại VL thì đến nhờ hấp. Còn không thì nhờ khách
sạn, nhà hàng, hoặc quán…rồi phụ thêm tiền chất đốt. Tôi cũng nghĩ đến việc đem
theo cái bếp gaz mini, hoặc lò điện nấu lẩu, cũng nhỏ và gọn nhẹ, có thể bỏ trong
giỏ đem theo để nấu bánh lén trong KS, nhưng yếu điểm của tôi là nhát gan, không
dám vô ks một mình. Nên tôi đã gửi mail rủ Đức Tính.
Thật lòng mà nói, Đức Tính sốt sắng nhận lời đề nghị của tôi đi sớm một ngày, và
về trể một ngày để dẫn tôi thám hiểm đất Vĩnh khi chưa nghe kế hoạch của tôi. Có
lẽ Đức Tính nghĩ rằng tôi sẽ đi du lịch với hành trang gọn nhẹ, ngủ ks, ăn nhà hàng
và đi. Còn tôi thì muốn đem hương vị Nguyệt Biều quê tôi đến sẻ chia cùng đất
Vĩnh, ngược lại, tôi cũng muốn thưởng thức tất cả các hương vị của miền đất mà
tôi ước ao được khám phá suốt mười bảy năm qua.
Tôi cũng có thể thay đổi kế hoạch gọn nhẹ hơn, là hấp bánh chín lúc 4 giờ sáng tại
nhà, bỏ giỏ cool bag để giữ nhiệt, 5 giờ đi xe ôm đến Bát Đạt, lên xe, ăn uống vui
chơi suốt buổi trưa, rồi chiều về nhà nội trong một ngày. Nhưng như rứa thì tôi
không được đi thăm và múc nước “Ao tiên”, tự tay chèo xuồng đi thăm đồng lúa
Vĩnh Long, ăn các đặc sản của đất Rồng…Tôi bỏ mất giấc mộng mà suốt mười bảy
năm qua tôi không ngừng mơ ước. Tôi phải làm sao đây?
Hóc Môn 22/7/2017
 THÂN THỊ VÂN HÀ

DSCN4381_2                 H1

DSCN4370 - Copy - Copy - CopyH2

H3

h4

Có 3 bình luận về NGÃ BA ĐƯỜNG

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chị Vân Hà ui

    Để không đứng trước ngã 3 đường khó xử, cứ như em, gọi tới Phi Rom đăng ký đi và về chung, vừa vui, vừa tiện, chị nhé!

     

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chị Hà ơi! Cứ thực hiện như lời của bạn Hạnh đi. Em muốn gặp lại chị để học mấy món ăn tuyệt ngon ( nhưng kể cho mấy bạn nghe thì tụi nó bảo: ” mầy ngu ! Đây là những món nhậu” ). Cứ về đất Rồng đi chị ! Tui em rất hân hạnh đón tiếp khách ” Huế” !

  3. Phan Lương nói:

    Chị Vân Hà ui

    Băng khoăng chi ở ngã ba đường

    Rồi để mọi người thêm nhớ thương

    Hãy cứ lên xe ru một giấc

    Mở mắt ra thấy vạn niềm thương

    …..của tất cả bạn Vĩnh Long chào đón chị

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác