Quà nhớ đời (truyện cực ngắn)

Ngày đăng: 15/06/2017 04:20:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Tuần trước, trong lớp học, du học sinh người Pháp, tặng cho cô giáo Phương Nga, món quà “Hú ba hồn chín vía về ăn cơm ăn cá”. Chẳng là vầy, nó ghim dây nạp điện thoại  vào ổ cắm điện. Không may, một chân của dây bị gãy nằm…chình ình trong cắm điện. Chụp ngay cây kéo, nó (trời ạ!) kẹp vào ổ cắm, để rút ra. Cô của nó – tui, đứng cách đó chừng chục mét, hét to: “Đừng!”. Nhưng đã muộn…nghe xẹt một tiếng, thằng nhỏ bị giật bắn ra, cây kéo bay vù khỏi tay, khói đen mù mịt ở ổ cắm. May đời, thằng nhỏ hông sao.

Tức mình quá, tui hỏi: “Nathan, bên Pháp hỏng có điện phải không?”

Phương Nga

H1H1

H2h2

Có 4 bình luận về Quà nhớ đời (truyện cực ngắn)

  1. Hoành Châu nói:

    Nhẻ cô giáo  dạy thuần  Toán học mà cho đồ điện ,  mới sang cả chứ   !!!Hihi
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

  2. NHA nói:

    Trích: “May đời, thằng nhỏ hông sao.”

    Và may cho cả cô giáo nữa. Thằng nhỏ “có sao” thì cô giáo cũng “có xui …xẻo” luôn.

    Mừng cho Phương Nga ở hiền gặp lành.

     

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác