DU LỊCH NASSAU, BAHAMAS (PHẦN 6)
Ngày 28/8/2016
1-Đi xem những kỷ vật lịch sữ của Bahamas dưới một đường hầm tên là THE DIG FATHOMS. Không gian có vẻ ma quái, vang vang âm nhạc với tiết điệu kỳ bí khiến khách mới vào có cảm giác ghê sợ. Không rõ lịch sữ của những kỷ vật này. Có lồng kiếng nuôi cá , tôm lạ. Có những khối đá quý.
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H20
H22
H23
H24
H27
H28
2- Sau đó tiếp tục đi dạo chơi, gặp một hồ nuôi bông súng, lục bình.
H29
H30
H31
H32
H33
3- Đi ra biển. Bahamas Water Sports cho mướn tàu chạy nhanh bằng phản lực nước với giá như trong bảng ghi. Nêu không dám chạy thì nhân viên phục vụ chạy , khách ngồi ôm “eo ếch”
H34
H35- Một khách mướn tàu.
4-Đi ăn tối, gặp người đan con rùa bằng lá dừa.tại một kiốt bán hàng kỷ niệm. H36
NHA
H23,24, 25 và 28 : Những khối đá quý có màu lạ và sang trọng quá ,,,tham quan trong không gian kỳ bí này phải đi đoàn thể để được an toàn ,,Hihi . Cảm ơn anh NHA , nhiếp ảnh gia đại tài nhé ! Em Hoành Châu (Gia đình C )
*Nhiếp ảnh gia đại tài? Em Hoành Châu nói chơi vui thiệt! Các ảnh đều chụp ở chế độ tự động đấy em ạ.
*Cám ơn Hoành Châu và các bạn đã ghé mắt tới loạt bài Du lịch Nassau này. Qua chúng tôi mong giúp các bạn không có dịp đến nơi đây có thể biết được Nassau một cách khái quát.
Đáng lẽ còn phần nữa cho ngày 29 (chỉ trở lại các nơi đã đi qua) và ngày 30( ngày trở về nhà) nhưng thấy không có gì mới lạ nên tôi xin chấm dứt loạt bài du lịch hàm thụ Nassau ở đây.
Lần nữa xin cám ơn ban biên tập và tất cả quý bạn.
NHA