Tiệc tiễn chị Lưu Phương về Úc

Ngày đăng: 5/03/2016 06:26:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

Sáng 3 tháng 3 tại nhà chị Lưu Phương, nhóm TPH  Sì Gòn, gồm các bạn, Thu Cúc, Phi Rom, 11 Hạnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đăng Xiêng, thiếu Lương Minh, Đức Tính, 7 Kiều Trinh do bận việc, Lý Hương không được khỏe, đại diện cho nhóm TPH Vĩnh Long, có anh Phú Thạnh được Thu Cúc rước tại bến xe Kim Mã, Kiều Oanh được PR rước tại bến xe Phú VL.

Trong khi chờ đợi các  bạn đến trể các bạn ngồi trò chuyện, nhâm nhi thưởng thức caphe do chị L.Phương pha rất thơm ngon, PR xách theo bộ đồ nghề để chụp ảnh, trang bị chân chống  máy ảnh để chụp tự động, cuối cùng không thực hiện được vì máy chụp không có thẻ nhớ (có súng mà không có đạn…hihi), nhưng không sao cũng còn chiếc HTC mới nạp pin, còn chiếc ipac của chị LP, chị chụp rất chuyên nghiệp cho ra hình ảnh đẹp tuyệt vời, ngoài ra người nào cũng có máy cảm ứng chụp được ảnh cả, nên không khí chụp ảnh rất sôi động thật vui, đến 11 giờ ai nấy đói bụng, các bạn bắt đầu nhập tiệc, một nồi cháo gà do cháu Linh con trai chị Lưu Phương nấu sẳn, cơm trắng với cá rô đồng kho tiêu. Ai nấy ăn ngon lành,  Lương Y Đăng Xiêng (thành viên mới NK78) khoái nhất là món cháo, còn Kiều Oanh thích nhất là cặp giò của con gà, nên hưởng trọn, không ai dám giành…hihi.

Anh Phú Thạnh tặng cho chị LP bài thơ đường luật “ Chúc thương lộ bình an”

Buổi họp mặt rồi cũng đến giờ chia tay, ai nấy đều quyến luyến, Cúc về trước còn phải đưa ông xã đi khám bệnh, PR đưa anh Phú Thạnh ra bến xe Kim Mã, Kiều Oanh ở lại với chị LP cho đến trưa hôm sau mới về VL. Kính chúc chị Lưu Phương lên đường thương lộ bình an, chúng em gởi lời thăm Hải Đường và gia đình.

Tin:PR; ảnh: L Phương

0 rom 07H1 Phú Thạnh-Phi Rom- Lưu Phương- Thu Cúc- 11 Hạnh

0 luu 1H2từ trái qua Đăng Xiên- Nguyễn Thị Hà-Thu Cúc …

0 rom 020H3

0 rom 012H4

0 rom 024H5

0 rom 025H6

0 rom 018H7

0 rom 039                        H8: tác phẩm của nữ hoàng vui nhộn

0 rom 015H9

0 rom 016H10

0 rom 021H11 

0 rom 026H12

IMG_20160303_121232H12

IMG_20160303_121612H14

IMG_20160303_121656H15

Có 5 bình luận về Tiệc tiễn chị Lưu Phương về Úc

  1. KiềuOanh nói:

    Chúc chị Lưu Phương thương lộ bình an . Mong sớm gặp lại chị.

    KO đố ai biết H2 anh Xiêng đang có “ý đồ đen tối gì?”

  2. My Nguyen nói:

    Buổi tiệc thật vui, ấm tình anh em, bè bạn. Em kính chúc chị Lưu Phương dồi dào sức khỏe, thượng lộ bình an.

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chúc chị Lưu Phương thượng lộ bình an. Cho cậu cả Lần gởi lời thăm cháu Hải Đường. Chúc cháu luôn vui khỏe.

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác