Sưởi Vần Thơ Lạnh của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 31/12/2015 07:30:00 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

“Sười vần thơ lạnh” đây là bài thơ cuối cùng trong năm của Yên Dạ Thảo, gởi đến trang nhà, mời các anh chị em cùng thưởng thức và cùng gỡ tờ lịch cuối năm.

0 c 1

Sưởi Vần Thơ Lạnh 

Thềm khuya yên ắng tư bề

Bỗng dưng gió lộng thổi về phố đông

Nửa hụt hẫng, nửa chờ mong

Gở tờ lịch cuối, tính xong sổ đời

 

Bể sầu, bể khổ mù khơi

Cõi trần lạc bước, chơi vơi cõi buồn

Bóng trăng lẩn khuất màn sương

Hồn se se lạnh, tiếng buông thở dài…

 

Thời gian như cánh vạc bay

Đường mây vô tận, tháng ngày đi hoang

Gió ơi chở mộng đêm ngàn

Chở mơ ngập lối, vườn tràn sắc xuân

 

Đường đời mỗi bước trầm luân

Ngàn thu lá phủ dấu chân ngập ngừng

Bao mùa tuyết đổ chẳng ngưng

Tình ơi, sưởi ấm mỗi từng cánh thơ…!!

 

Yên Dạ Thảo

26/12/2015

Có 7 bình luận về Sưởi Vần Thơ Lạnh của Yên Dạ Thảo

  1. My Nguyen nói:

    Nửa vần thơ lạnh rưng rưng

    Theo tờ lịch cuối ngập ngừng…đi qua

    Nắng xuân về với ngàn hoa

    Ươm mầm hy vọng chan hoà tình thơ…

  2. Xuân này chị dâu em không về

    Anh buồn lắm Yên Dạ Thảo ơi

    Cho anh thăm hỏi Khúc Giang nữa

    Anh chúc hai em thật tuyệt vời.

  3. Thy Cúc nói:

    Thấy Yên Dạ Thảo và My Nguyễn làm thơ tài quá ! Mình cũng ” thơ thẩn ” với :

    Một chút nắng cho má em nồng thắm

    Một chút mưa cho nhẹ bớt ưu tư

    Vẫn bao đời mộng mị và suy tư

    Tôi đã yêu khoảnh khắc ấy tự bao giờ .

  4. Nguyen Tuyet nói:

    Thy Cúc  làm thơ hay quá .NT xin phép tiếp nha.

    Khoảnh khắc ấy không sao quên được

    Là tiếng lòng mách bảo của trái tim

    Là bâng khuâng  xao xuyến má ửng hồng

    Giây phút ấy , trái tim em mở ngỏ

  5. Thy Cúc nói:

    Thy Cúc thân chào chị Nguyễn Tuyết

    Hôm nay hai ” Thi Sĩ ” được gặp nhau trên  thi đàn rồi đây .

    Nhuwng nặn hoài chưa ra chữ

    Hẹn Chị Nguyễn Tuyết nhé . . .

  6. Thy Cúc nói:

    Chị Nguyễn Tuyết ơi ! Hôm nay mình làm thơ tiếp nè :

    Hỏng dám đâu

    Trái tim đã khoá kỹ rồi

    Đố ai mở được thì

    ( Cái gì chữ chưa ra . . )

Trả lời Thy Cúc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác