Giáng Sinh của Đỗ Chiêu Đức

Ngày đăng: 13/12/2015 10:23:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

   

0 giang tho

                 Giáng Sinh

Thắm thoát thế mà lại Giáng Sinh,

Thời gian vùn vụt khéo vô tình.

Bốn mươi năm vẫn mong sum họp,

Mấy chục đông luôn ước thái bình.

Lắp lánh đèn sao lòng thổn thức,

Vô cùng đêm thánh dạ đinh ninh.

Hồng ân nguyện Chúa ban ơn khắp,

Thế giới an bình mọi chúng sinh !

Đỗ Chiêu Đức

Có 4 bình luận về Giáng Sinh của Đỗ Chiêu Đức

  1. Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin kính họa.

    Lời Nguyện Mùa Noel

    Sao trời rực rỡ đón Ngài sinh
    Bóng nhỏ quỳ dâng phút tự tình
    Lắm chốn choàng mang màu ảm đạm
    Nhiều nơi ước thấy cảnh thanh bình
    Thù hằn quá độ quên tâm trí
    Sốt rét lâu ngày nhạo ký ninh
    Dịp lễ người ơi cùng khấn nguyện
    Hồi chuông tỉnh thức đổ nhân sinh

    Bửu Tùng

  2. Phan Lương nói:

    Hôm nay vào đọc được hai bài thơ rất hay

    Bài Giáng Sinh của Thầy Đổ Chiêu Đức và bài họa của anh Bửu Tùng  ” Lời Nguyện Mùa Noel ”

    Chỉ có một từ để đánh giá : TUYỆT !

  3. My Nguyen nói:

    Đến mùa Giáng sinh, đọc được bài Giáng Sinh của thầy Đỗ Chiêu Đức và bài Lời Nguyện Mùa Noel của Bửu Tùng. Cả hai bài xướng-họa rất tuyệt vời. MN kính chúc Thầy và bạn Bửu Tùng  một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc…

  4. Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin chân thành cám ơn hai chị Phan Lương và My Nguyen. Mến chúc các chị cùng người thân vui hưởng nhiều niềm vui, an bình và hạnh phúc trong dịp lễ Noel và Năm Mới 2016.

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác