Cà phê mừng đại thọ bà Thân Thị Khánh tại Vĩnh Long

Ngày đăng: 26/12/2015 07:14:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Ngày 16/12, nhân họp mặt mừng sinh nhật Hoàng Hưng và Yên Dạ Thảo, trang nhà đã giới thiệu với 20 bạn ở Vĩnh Long về một lão độc giả đặc biệt của trang nhà : bà Thân Thị Khánh đang sống ở Úc. Bà đã xem trang nhà đều đặn ngày 3 lần và có nhiều phát hiện mới, bà cũng thường xuyên trả lời bằng thư hoặc bằng những phản hồi trong trang.  Bà là người có khả năng dùng máy vi tính tôt, mỗi ngày viết thư cho con cháu ở nhiều nước (thông tin này do cô Huyền Khanh kể ). Hoàng Hưng vừa có bài viết về bà nhân dịp lễ đại thọ lần thứ 93 này. Do thông tin trễ nên anh chị em mừng ngày sinh muộn. Lương Minh thay mặt trang nhà trao cho cháu bà ( Phi Rom đại diện tại VN) chiếc bánh kem xinh xắn và người cháu này đã phân chia cho mọi người phần lộc của bà. Họ dùng bánh và cầu nguyện cho bà sống lâu hơn nữa.

Tin LM

P1100166H1

P1100226h2

PR cắt bánhh3                                Phi Rom đại diện cắt bánh

h4

h5

Có 10 bình luận về Cà phê mừng đại thọ bà Thân Thị Khánh tại Vĩnh Long

  1. Hồng Yến nói:

    Bà ơi cháu là Hồng Yến

    Sáng hôm nay cháu vinh hạnh

    có mặt cùng các anh chị mừng

    Sinh Nhật của Bà ,được ăn bánh

    SN hưởng phước lộc của Bà.Hôm

    nay vui lắm Bà ơi!

    Cháu kính chúc Bà sống lâu sống

    thọ để hằng năm vào ngày này

    cháu lại được tham dự tiệc thật

    vui mừng SN của Bà.

  2. Phan Lương nói:

    Tuổi chín ba mà như hoa  xuân thắm

    Vẫn rạng ngời theo thời đại thăng hoa

    Nay chúng con mừng Đại Thọ của Bà

    Cùng kính chúc Thượng  Bách Niên Trường Thọ

  3. Hoàng Hưng nói:

    Kính chúc bà sống lâu, như bà Vàng bà Bạc bên Nhật.

  4. Hoàng Hưng nói:

    Em gái Lan Phương ơi, em qua ngồi với chị Hoa, cho anh ngồi chỗ của em được không?

  5. Hoành Châu nói:

    Tưng bừng  hai  sáu  cuối niên
    Rộn rã  vui  Tết  triền  miên  bao  ngày
    Bạn  bè  họp mặt  vui  thay  
    Tin, Văn, Thi phú  hăng say  trang nhà  !                    Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Hoành Châu nói:

      Con , Hoành Châu  tặng BÀ hai câu thơ :
      **
      Tươi  vui ~ Trường thọ  chúc  BÀ
      Con  cháu  phúc  lộc  nhà  nhà  yên  vui  !

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Con mừng thọ Bà. Chúc Bà luôn khỏe. Mãi mãi là bạn đọc của trang nhà !

  7. Lan Phương nói:

    Thưa bà, con ít xem trang nên chưa được biết bà. Vừa qua, nhờ anh LM cho biết tụi con rất cảm phục bà và ngưỡng mộ. Theo trang nhà, con chúc bà sống hơn 100 tuổi ( vì 10 năm nữa có thể qua cầu). Hôm nay, các bạn giành nhau ăn bánh của bà để được trường thọ, vui lắm.

  8. My Nguyen nói:

    Con kính mừng thọ Bà. Kính chúc Bà luôn dồi dào sức khỏe để vui sống cùng con cháu thân thương…

  9. vothilai nói:

    Con kính mừng sinh nhật bà, kính chúc bà luôn mạnh khỏe,sống lâu trăm tuổi,để sống mãi mãi bên con cháu và chúng con được luôn gặp bà trên trang nhà.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác