Thăm lão sư Lê Tương Ứng

Ngày đăng: 17/11/2015 09:46:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Ngày 15/11, đoàn CHS Tống Phước Hiệp của trang nhà gồm anh Phú Thạnh, Trương Phú, Hoành Châu, Phương Mai, Kiều Oanh, cả Lần và Phi Rom đến nhà thầy Lê Tương Ứng, dưới dốc cầu Tân Hữu để thăm thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.  Gặp học trò cũ đến thăm thầy rất mừng, Hoành Châu luôn nhắc thầy và nhắc lại cái tên Hoành Châu Cách Cách mà thầy đặt tên cho học trò ruột của thầy. Các bạn thấp nhang trước bàn thờ cô Sương, vợ của thầy vừa mất hai tháng nay. Năm nay, thầy đã  85 tuổi,có phần yếu hơn trước, nhất là thân thể có phần thu gọn lại.

Phi Rom đại diện cho anh Hoàng Hưng gởi quà tặng thầy. Thầy gởi lời cám ơn học trò HHg năm nào cũng nhớ đến thầy. Thầy nhờ trang nhà chuyển lời cám ơn đến HHg, người học trò năm đệ tam B thuở trước. Các bạn kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe để học trò hàng năm còn có dịp gặp lại thầy.

Tin Phi Rom; ảnh Trương Phú

DSCN5982H1

0 ung 1    H2

0 ung 4     H3

0 ung 6           H5

DSCN5985H6:            Cả Lần nói thầy Ứng khen cả  trẻ nhất…

DSCN5990    H7: lề đường dưới dốc cầu Tân Hữu

DSCN5993     H8

DSCN5994 - Copy (2)H9: con đường hướng về ngã 3 Cần Thơ

DSCN5995 - CopyH10:              đường Lý Thái Tổ

H11

H12

 

 

Có 6 bình luận về Thăm lão sư Lê Tương Ứng

  1. Hoàng Hưng nói:

    Trò Hưng kính chúc thầy khỏe mãi, cùng vui với đám học trò.

  2. Hoành Châu nói:

    Các  bạn  biết  đó  ,,Thầy   mình  cái   tâm    cũng    như   dạo   nào  (   vẫn  lạc   quan   như    xưa )  nhưng nhìn  thầy  Thấy   ốm  ” vượt  mốc  ”  ai  cũng  xốn  xang ,, Sáng hôm  ăý  Thầy nói ” gỡ ”  là  Thầy   vui  sống  ba  tháng   rồi  Thầy  theo  cô  đi  luôn  , tôi  vừa   nhìn    thẳng  vào  mắt  Thầy  vừa     đưa    3  ngón  tay  và  dõng     dạc    nói    to  ” Thầy  phải  sống  thêm  ba   năm  nữa , nghe  Thầy    ”   , Thầy  nhìn  tôi cười  thật  tươi  ,,, Đó là  lần  đầu  tiên   tôi ” trả  bài  chữ  Dũng  ”  trước  Thầy                         Hoành Châu  (Gia đình  C  )

  3. trương phú nói:

    Hồi xưa nghe nói dạng chọc ghẹo nhau chơi khi cùng trang lứa – Ốm lòi hai lổ tai- Giờ đây nhìn thầy, câu nói đùa không đùa được nữa mà thấm thía rất sâu.

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Thầy Lê Tương Ứng kính quý, nhìn hình ảnh hao gầy của Thầy, lòng con xót xa làm sao dù biết đó là quy. luật thời gian. Con luôn nhớ bóng dáng hiền hoà , giọng nói ôn tồn và tình cảm ấm áp của Thầy từ gần 50 năm trước.Thày đã gieo vào lòng cô học trò nhỏ tình yêu thiết tha với tiếng Việt, chữ Việt và môn Văn chương đầy thú vị, tinh tế giúp tâm hồn con thêm phong phú ngọt ngào. Con xin gửi đến Thầy lòng tri ân sâu sắc nhất.

  5. vothilai nói:

    Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe,nếu không thấy hình thầy hôm nay thì trong lòng cứ  nghĩ mãi hình ảnh trẻ trung hiền hòa với tấm lòng yêu thương học trò vô biên.Bây giờ sức khỏe của thầy đã đi theo tuổi già,vẫn biết là qui luật nhưng sao cảm thấy  bùi ngùi.

Trả lời vothilai Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác