Nghĩa tình của Phú Thạnh

Ngày đăng: 11/09/2015 11:50:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)

Cảm họa từ bài thơ ” Quen hơi” của Anh Tú, anh Phú Thạnh gởi đến trang nhà bài thơ ” Nghĩa tình”, mời các anh chị em cùng chia sẻ.

0 nghia tinh

NGHĨA TÌNH*

Người đi xa vắng não lòng

Đã hơn năm tháng vẫn còn nhớ hơi

Chìm trong tĩnh lặng chơi vơi

Cố quên nhưng mãi rối bời ruột gan!

 

Sáng ra ai chẳng ngó ngàn

Trưa nghe thanh vắng ngỡ nàng đi đâu!

Chiều buông ủ rủ đợi sầu

Đêm về thao thức canh thâu u buồn.

 

Đôi khi nhầm lẫn tiếng chuông

Tưởng rằng em gọi anh luôn mê hồn

Bình minh chí những hoàng hôn

Bơ vơ ngơ ngác dập dồn trong tôi

 

Người đi cũng đã xa rồi

Tình chồng nghĩa vợ ngút trời tiếc thương

Hắt hiu trong cõi vô thường

Mong em siêu thoát , anh vui cả đời!

               Phú Thạnh-11/9/201

                *Để cám ơn bạn hiền

 

Có 14 bình luận về Nghĩa tình của Phú Thạnh

  1. Nguyễn văn Lần nói:

    Cho phép ” chòi thơ” ( chưa được ” nhà thơ” ) ăn cắp và sửa 1 chữ thôi, khổ thơ nầy nha anh bạn già !

    Người đi xa vắng não lòng

    Đã  hơn trăm tháng vẫn còn nhớ hơi

    Chìm trong tĩnh lặng chơi vơi

    Cố quên nhưng mãi rối bời ruột gan!

    Cám ơn lắm lắm !

  2. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh
    Bài thơ lục bát hay và gây xúc động lòng người, mong anh vui sống   trong phần đời còn lại, hãy chú ý nhiều đến sức khỏe, bây giờ anh phải tự lo cho chính anh đấy!(cái lo của con cái cũng còn giới hạn lắm)                              Hoành Châu (Gia đình C )

    • Luong Minh nói:

      Nói như Hoành Châu huề trớt. Phải khuyên như vầy : bây giờ anh phải kiếm người lo cho anh nếu anh muốn sống dai, vui vẻ. Haha

      • Thôi thôi !  ngán lắm ai ơi

        Sống vui lây lất hết đời già nua

        Sóm hôm nương tiếng chuông chùa

        Thương người quá cố, hơn thua làm gì…

      • NHA nói:

        Đang ở đâu vậy SOS , có gì vui gởi lên chia sẻ cho …chúng tôi với.

      • Hoành Châu nói:

        Nhà   báo  ” cũ   ‘ ôi ,
        Không    ai     quan    niệm  ”  cổ  xưa    ”   như     anh   ( trong   đó  có   em  )  !.Bảo   đảm  anh   không  đủ  sức   thuyết  phục   ai  trong  vụ   việc   này !!! .Thấy  tình  cảnh  ” đại  gia  đình   lôi  thôi  ”   của  anh  ai  nấy  đều ” ngán   ngẫm  ”    CHỈ   VÌ   mong  cầu  tìm  người  chăm  sóc ,  tội  tình  vậy   sao   ?   !!!   Tất  cả  phụ nữ ngày nay  đều  ngu  dưới mắt anh  sao ?    Hihi ,,,Chúc  nhà  báo  ” cao  niên   “ngu  ngơ   thoi  thóp”    trọn  đường  trấn  nhé  !**
        **

        HOÀNH  CHÂU  (Gia đình C )

    • Hoành Châu ơi!. Thực ra nỗi buồn sâu thẳm này anh chỉ muốn chôn kín trong lòng, không hề muốn thố lộ cùng ai…vì ngại rằng mình vô cớ gieo rắc chuyện buồn phiền cho người khác. Nhưng vì bạn bè thương hại chia sẻ thâm tình quá, khiến anh càng đau lòng thêm…Anh rất cám ơn những lời động viên thân tình của em. Anh hứa và cố gắng quên đi…để vui sống…

  3. My Nguyen nói:

    Anh Năm Phú Thạnh kính mến! Lẽ ra bài thơ này em đã phản hồi hôm qua cho huynh Anh Tú nhưng không biết sao nó bay đâu mất. Hôm nay thấy vẫn còn phù hợp nên em gửi cho anh nha!

    Huynh Anh Tú xướng “Quen Hơi”

    Hoạ anh Phú Thạnh không vơi “Nghĩa Tình”

    Hai anh vốn thật Đại huynh

    Làm thơ xướng – họa ấm tình biết bao!

     

    Còn em chẳng biết lẽ nào

    Đọc thơ nước mắt tuôn trào như mưa

    Nhớ người đã khuất năm xưa

    Vẫn nghe hơi ấm như vừa đâu đây!

     

    Bóng ai xa thẳm trời tây

    Vấn vương, vương vấn tình này không phai

    Chạnh lòng chẳng biết hỏi ai

    Trách sao con tạo lá lay hững hờ!

     

    Đêm buồn chỉ biết làm thơ

    Mõi mòn giấc ngủ trong mơ anh về

    Vẫn còn như thuở đam mê

    Tình sâu nghĩa nặng vẹn thề trúc mai!

    • Anh rất cám ơn My Nguyen với những lời phản hồi đầy nước mắt này. Xin em cho anh cọp dê bài thơ này vào Blog’s PT* của anh với cái tựa là ” Tình nghĩa vợ chồng” nhe!. Chúc em luôn vui khỏe.!

  4. Cúc nói:

    ” Tui ” cũng đồng  ý với ý kiến  của Anh Lương Minh nữa nè — Em gái Ngô Thy Cúc–

  5. Phan Lương nói:

    Đọc Nghĩa Tình lòng cảm thấy ngùi ngùi thương cảm cho cảnh người đi và người ở lại nghe xót xa lòng

    Có cái gì đó nghe mằn mặn ở môi  !

    Anh Phú Thạnh ơi  !

    • Tình ngỡ đã quện đi

      Sao tình vẫn còn đầy

      Tinh chẫng có phôi pha

      Ôi tình mãi xót xa…

      Rất cảm động với những lời chia sẻ thân tình của nhà thơ trẻ Phan Lương  nhé…

  6. Hồng Yến nói:

    Người đi cũng đã đi rồi

    Đừng mãi thương tiếc bồi hồi mà

    chỉ

    Kiếp người sao khỏi biệt li

    Cô đơn lẻ bóng rồi thì cũng quen!!!!

    Cố lên anh Phu Thanh ơi!

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác