Gà đẻ ra trứng rưỡi của Một Lúa

Ngày đăng: 7/09/2015 10:09:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)
Một Lúa có sở trường nhìn ảnh làm ra thơ. Thấy Hoa Đăng và My Nguyễn cầm hộp quà tưởng là  hộp bánh, tức thì anh liên tưởng đến mùa trung thu và có bài thơ vui này
0 ga de
                                                                                     Ảnh chộp Hoàng Trung
        Gà đẻ ra trứng rưỡi
 *áo hồng giữ chặt không buông

áo xanh coi bộ đóng tuồng vịn thôi

bắt thang vấn kế ông trời

trung thu 3 trứng, cưa đôi ra gì

dìa nhà con hỏi ‘sao kỳ’

gà đẻ trứng rưỡi, tính suy nhức mình

ăn uống thì phải mần thinh
cái nhưn thập cẩm, ‘tình hình’ làm sao!
chúc vui nữ kiệt, anh hào
trung thu vui vẻ, phong bao đầy tràn

hihihi

Một Lúa

*(phần 2 ở dạng thơ 6-8 ấp Năm B’s style)

Có 6 bình luận về Gà đẻ ra trứng rưỡi của Một Lúa

  1. Phan Lương nói:

    Gà gì mà đẻ trứng rươi ?

    Quà trao tay bạn miệng cười rất tươi

  2. Một Lúa nói:

    Xin vui lòng chú thích: Hình chộp của anh Hoàng Trung. Lúa mượn tạm từ trang fb Hoa Bất Tử. Rất cám ơn.

  3. Hoành Châu nói:

    Chị trao,  em  nhận  ảnh   vui  tươi
    Sinh   nhật  bạn   bè   rộn   tiếng   cười
    Lễ  nghĩa   chan   hòa   tim   rộn   rã
    Ý  thơ    dào   dạt   lòng   chơi   vơi                    Hoành Châu  (Gia đình C )

  4. My Nguyen nói:

    Anh Một Lúa ui!

    Quà mừng sinh nhật hẳn hoi,

    Sao anh lại nói tụi tui đóng tuồng?

    Nhóm Tống Phước hiệp-Vĩnh Long

    Mỗi tháng họp mặt một lòng vui chơi

    Sinh nhật thì cứ thảnh thơi

    Ngay tháng ai đó thì xơi món quà

    Hôm nay quà của chị Hoa

    Tặng cho My Nguyễn thật là vui thay!

    Anh Lúa sẽ thua dài dài

    Đâu phải ba trứng chia hai anh à!

     

     

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Trứng rưỡi gà đẻ thế nao? !!
    Suy nghĩ nát óc, làm sao phản hồi
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Vò đầu, bứt tóc, trả lời :< Bó tay>
    Lúa ơi ! Lá thiệt là hay
    Thế gian bái phục.Trời đây (cũng) đầu hàng……….!!

  6. Một Lúa nói:

    Các bạn Phan Lương, Hoành Châu, My Nguyen, Hoa Đoàn thân mến,

    Một đại ban với các nghệ sĩ ưu tú cở nào, diễn bất cứ thể loại tuồng tích, cũng cần có một chú hề. hihihi

     

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác