Chờ em của Phú Thạnh

Ngày đăng: 8/09/2015 09:56:49 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

 

 

0 cho em 1

CHỜ  EM

Chờ em mệt mõi ngủ quên

Chiêm bao mơ thấy nằm bên thiên thần

Giật mình hồi tưởng cố nhân

Bâng khuâng xao xuyến thương gần nhớ xa

 

Chỉ mơ với mộng thôi mà

Nhớ nhung đôi mắt ngọc ngà đắm say

Bỗng nhiên lòng thấy ngất ngây

Nào đâu có dám lung lay môi hồng

 

Gió chiều lồng lộng trên sông

Vĩnh Long  xế bóng mênh mông nỗi sầu

Trái tim không ngủ yên đâu

Chờ nghe giọng hát nhiệm mầu của em

 

Lòng buồn muốn được ru êm

Ngọt ngào như gió thoảng đêm cô phòng

Tím lòng khi có mà không

Tuy không mà có say nồng tơ duyên…

 

 Phú Thạnh—Sept/7/2015.

(Chờ em ở tận phương xa

hát bài ca tặng ta…đà ngủ quên! ).

 

Có 15 bình luận về Chờ em của Phú Thạnh

  1. My Nguyen nói:

    Anh Phú Thạnh kính mến! Bài thơ của anh quá tuyệt vời, hồn thơ lay động cả lòng người… Xin phép anh em viết vài câu cảm xúc:

    ĐỢI CHỜ

    Dặn lòng tim chớ ngủ yên,

    Cứ nghe thao thức, cứ chìm trong say.

    Kìa như có dáng hình ai

    Thướt tha ngoài ngõ vòng tay đợi chờ

    Hồn anh bỗng ngập ước mơ

    Vi vu trong gió vần thơ hẹn hò

    Dẫu là chỉ thoáng trong mơ

    Mà sao mắt biếc vương tơ … cả đời !

     

     

     

  2. Nguyen Tuyet nói:

    Chờ em khi chiều buông  lơi

    Đêm nằm mộng mị…ngở tiên viếng nhà

     

    Chập chờn nửa tỉnh … nửa mê

    Em , nàng tiên nữ… xuống trần nửa đêm

     

    Ru anh giấc ngủ  năm canh

    Sáng ra tỉnh giấc…một mình đơn côi

     

    Ước chi đêm mãi kéo dài

    Để anh có được nàng tiên bên mình

     

    Ta , em … thực thực … hư hư

    Như không … như có… lúc gần … lúc xa

     

    Cám ơn…em  ngự ghé thăm

    Giúp anh ấm áp … đêm khuya trở trời….

     

     

     

    • Rất cám ơn Nguyễn Tuyết đã thân tình chia sẻ đồng cảm  qua bài thơ CHỜ EM.  Và cũng nhân đây xin phép NT cho anh được kết hợp thơ, thành một bài trường ca lục bát sau đây nhé! :

      CHỜ EM TRONG MỘNG

      (* Ghi chú: Chử đứng Nguyễn Tuyết—Chữ nghiêng Phú Thạnh)

      Chờ em khi chiều buông lơi

      Đêm nằm mộng mị ngỡ tiên viếng nhà

      Dẫu rằng đôi ngã cách xa

      Tương tư ,ta tưởng “nhà ta” trở về!

       

      Chập chờn nửa tỉnh nửa mê

      Em, nàng tiên nữ xuống trần nửa đêm

      Thời gian dừng lại êm đềm

      Dường như trăng sáng bên thềm mong manh

       

      Ru anh giấc ngủ năm canh

      Sáng ra tỉnh giấc một mình đơn côi

      Bơ vơ lặng lẽ bồi hồi

      Bụi trần mờ mịt dần trôi tháng ngày

       

      Ước chi đêm mãi kéo dài

      Để anh có được nàng tiên bên mình

      Mai này đón ánh bình minh

      Tương lai ngời sáng vẹn tình an cư

       

      Ta,em… thực thực …hư hư

      Như không …như có …lúc gần …lúc xa

      Ước mong trong cõi ta bà

      Đôi ta đẹp mãi tình già trăm năm

       

      Cám ơn… em ngự ghé thăm

      Giúp anh ấm áp…đêm khuya trở trời

      Đường đời vạn nẽo em ơi

      Chung vui lục bát muôn lời nhớ nhau…

         Nguyễn Tuyết—Phú Thạnh :

      (Trường ca lục bát—9/9/2015).

       

       

  3. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh kính quý ,
    **
    Chờ    nghe   em   hát ,,, ngủ   quên
    Không   ai    đánh   thức :  mình  ”  ên  ”  cô  phòng  !
    Chập   chờn,  mộng   mị   ái    ân
    Sầu   đời  chồng   chất  : tình   gần   , tình  xa !
    **
    Anh   tôi   tuổi  vẫn ” chưa”  già
    Vẫn  còn  yêu  ái , mặn mà   thi  ca ,,
    Anh  tôi  nhiều  bạn   lắm    nha  !!
    Bạn  hát    , bạn  tửu  , bạn   trà  ,  bạn  thơ  !!
    **
    (   Và ,,,,còn  nhiều   thứ   bạn  khác   nữa
    mà  tôi  chưa   biết    hết  ,,,, HiHi  )
    **
    Hoành Châu (Gia đình C )
    9/9/2015

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Chắc anh đang nhớ nên thành mộng mỵ:
    Nhớ dáng hình ai, nhớ thiết tha !
    Mấy mươi năm, tình nghĩa mặn mà !
    Người đi, để lại lòng đau xót !
    Nhớ bóng người xưa, đã vắng xa !!!!!!!!

  5. Phan Lương nói:

    Lắng đọng hồn tim ” Chờ Sáng” mau

    Tình em cô lẻ quá dạt dào

    Cám cảnh ngườu đi ,người ở lại

    Thương xót tình em dạ nhói đau !

     

    Lại bỗng hôm nay ” Chờ em ” đến

    Yêu thương ,chờ đợi ….lại ngủ quên

    Mộng mị em về bên gối chiếc

    Chạnh nhớ người đi ,giọt không tên !

    —******—

    @Chờ Sáng _thơ My Nguyên

    @Chờ Em_ thơ Phú Thạnh

     

     

    • Có ai đó hát rằng:”….Người ơi! Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”

      Phải vậy hong Phan Lương ? Cám ơn em đã đọc và có bài thơ thông cảm cho tác giả nhe!.

  6. Nguyen Tuyet nói:

    Wow ! Wow ! Anh Phú Thạnh  kết hợp thơ nghe êm ái và hay quá đi  thôi….Phải nói nhà thơ PT*    , huynh rất là tuyệt  cú mèo đó… NT chúc anh luôn vui vẻ bên bạn hữu trang nhà ,  nhớ giữ sức khỏe tốt nha anh… và rán   binh an…ngon giấc suốt 5 canh nha…. hihi.  Mến nhiều. NT SNow.

  7. Hồng Yến nói:

    Anh Phu Thanh thân mến!

    Bài thơ của anh làm em xúc động quá.H Yến xin chia xẻ cùng anh
    chút xíu nha

    Đã dặn lòng quên sao vẫn nhớ
    Hương nồng tình nghĩa mấy mươi năm
    Đêm nay lòng chợt buồn hiu hắt
    Mơ dáng em về tựa vai anh
    Mơ ước chỉ là ước mơ thôi
    Dẫu biết nhưng sao mãi cứ chờ
    Thao thức đêm về sầu cô quạnh
    Ước gì thấy được 1 lần thôi….
    Anh ơi hãy cố sống vui lên
    Em đã xa nhưng vẫn rất gần
    Tình em biển cả trao anh đó
    Dẫu đã biệt ly vẫn ấm nồng
    Hôm này ta tạm rời xa cách
    Hội ngộ ngày mai mới vĩnh hằng
    Thư tình anh hãy mở ra xem
    Thì sẽ biết. …EM YÊU ANH..nhiều lắm!

    • Xin cám ơn Hồng Yến thật nhiều. Người đòng cảnh ngộ thường có  những ” nỗi buồn giống nhau” phải không Hồng Yến!.Bạn bè trên trang nhà đang chờ đọc thơ của em dữ lắm đó !.

  8. Hồng Yến nói:

    Anh Phu Thanh mến! Hồng Yến rất vui khi được các anh chị trang nhà ủng hộ và động viên . Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất nhiều.

  9. Lê Liên nói:

    Đọc Thơ Tình của anh Phú Thạnh Bỗng thấy cả ĐỊA ĐÀNG THÁNH THIỆN tái hiện trong thơ :

    Lại thêm những cảm tác của các anh chị giao thoa.. thật Hạnh Phúc khi có TRI ÂM như thế!

    Cảm ơn anh Phú Thạnh và các anh chị trong GD TPH đã cho LL cảm giác ấm áp khi giao lưu Văn Thơ cùng các anh chị .

    Thân ái,

    Em, Lê Liên

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác