THĂM NHÀ THẦY KHẮC MINH

Ngày đăng: 16/08/2015 05:05:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Hôm kia đang dạo bước trên vỉa hè Sài Gòn, tôi tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Hạnh, người mà tôi có hân hạnh được chụp hình chung hôm 5/7/2015, nhân kỷ niệm 3 năm Website tongphuochiep-vl.com. Gặp tôi chị rất vui và hỏi :

Bài “ Đi Phú Quốc uống cà phê và  “ Du hí Sapa” của anh là thật hay bịa vậy ?

Thật chứ. Thật y như việc chúng ta gặp nhau lúc này .

Rồi tôi rủ chị đến thăm Khắc Minh. Khi tôi đến nhà anh thì thấy anh đang loay hoay lau bãi nước mà đứa con cưng 2 tuổi vừa tè ra.Tôi hỏi:

– Bà xã đâu mà anh phải làm việc này?

Bà ấy đang bận trang điểm . Anh đáp.Lấy vợ trẻ khổ thật. Nếu có kiếp sau thì …

– Nếu có kiếp sau thì sao hở anh ? Tú yên hỏi.

Khắc Minh chưa nói dứt câu thì cô vợ trẻ của anh ngúng nguẩy từ nhà trong bước ra lườm anh . Khắc Minh né câu hỏi của vợ, bảo:

-À, em vào lấy cho anh Thế Kỷ cây ghi ta để chúng mình thưởng thức vài

Bài cổ điển. Anh đặc biệt thích bài Natalia. Mỗi lần nghe nó anh lại nhớ tới cái thuở…chưa lấy vợ.

Cầm cây đàn cũ xì vợ anh đưa, tôi hỏi:

– Cây đàn này anh lượm ở đâu vậy?

– Của bố vợ tôi cho đấy.

Sao ông ấy không cho cây nào mới hơn ?

Thì ông ấy cũng còn hai cây mới tinh nhưng giữ để chơi.

– Bố vợ anh chắc chơi đàn cừ lắm?

– Còn phải nói.

Khắc Minh cười sặc sụa.Còn vợ anh thì chống nạnh nhìn, mặt đỏ gay.

Thế rồi tôi ôm đàn chơi liền ba bản nhạc nổi tiếng theo phong cách cổ điển : Natalia, Spring và Hungarian Sonata. Chơixong, tôi hỏi Khắc Minh:

Mấy bài viết giới thiệu các quán cà phê trên website TPH-VL mà bút danh Tú Yên, nếu tôi không lầm, thì do  anh viết, đúng không?

Khắc Minh không đáp chỉ nhăn răng cười.

Tôi hỏi tiếp : Thế quyển “ Phương Pháp Tự Học Guitar Cổ Điển” tôi tặng anh hôm nọ anh tập tới đâu rồi ?

Cũng tập được vài bài, anh ạ! Khắc Minh đáp.

Tôi đưa anh cây đàn.Khắc Minh chơi ngay bản “ The God Father’. Phải công nhận anh chơi đàn không thua gì đứa học trò tệ nhất của tôi .Có lẽ anh chỉ hợp với nghề Tổ chức sự kiện còn vợ anh thì dĩ nhiên rất hợp với việc la cà các quán cà phê .Đàn xong “ The God Father” Khắc Minh định chơi bản nữa thì vợ anh bảo:

– Dừng ngay đi . Thằng cu vừa ị ra kia kìa, lo mà hốt. Em còn phải trang điểm nốt.

Xong cô vợ trẻ của Khắc Minh lại ngúng nguẩy bỏ vào trong. Khắc Minh buông đàn, răm rắp làm theo lời vợ.

Tôi và chị Hạnh chào chủ nhà, ra về . Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa thì nghe cô vợ của Khắc Minh la oai oái:

– Sao không chịu hốt ngay. Em đạp phải rồi đây này!

Và liền đó là giọng hả hê của Khắc Minh :

– Cho đáng đời !

Truyện ngắn vui của TrầnThế Kỷ

IMG_7262Hình Buổi tiệc tại nhà thầy Khắc Minh (ảnh minh họa)

 

 

Có 9 bình luận về THĂM NHÀ THẦY KHẮC MINH

  1. Khắc Minh nói:

    Cám ơn anh Trần Thế Kỷ đã PR cho Khắc Minh, dù minh chỉ gặp thoáng qua không đầy 15 phút trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà Báo Việt Nam do Tongphuochiep Vinhlong tổ chức và sau đó cũng không hề có nhã hứng mời anh về thăm nhà.
    Khi đọc bài này mình không hề ngạc nhiên vì đã biết tài hư cấu của nhà văn Trần Trăm Năm trong “ Đi uống cà phê ở Phú Quốc “, “ Du hí Sapa” và “ Chẳng hay ho gì!”. Các nhà văn có tài thường thề hiện những ước ao hoặc cuộc sống của chính mình trong những tác phẩm bất hũ của họ.

    • NHA nói:

      “Các nhà văn có tài thường thề hiện những ước ao hoặc cuộc sống của chính mình trong những tác phẩm bất hũ của họ.”

      Câu này hay đó Khắc Minh.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Hì hì! Bữa nay tới tui rồi.

    Thú vị thật!

  3. Tư Nếp nói:

    Tác phẩm của anh Trần Thế Kỷ rất hấp dẫn, nhưng sao bốc mùi quá!

  4. Nam Yến nói:

    Thường khi một nghệ sĩ yêu nghề, họ hay mang mơ ước và chính cuộc sống của mình vào tác phẩm. 
    Vợ là phải trẻ, trẻ thì phải thiếu hiểu biết, thiếu từ tuổi đời lẫn nhân cách. Bố mẹ vợ là phải tồi tệ và keo kiệt. Còn anh chồng thì nhu nhược và bất tài. 
    Nếu thực sự đã trải qua một cuộc đời như vậy, tôi thấy tiếc cho người nghệ sĩ ấy. Hà cớ gì phải cam chịu cuộc sống chỉ suốt ngày loay hoay với sưã- tả, hoặc nhắm mắt làm ngơ vùi mình vào cái lý do học nhạc mà bên tai văng vẳng tiếng của người chỉ muốn làm mẹ mình.

  5. Như Thuỳ nói:

    “Truyện ngắn vui của Trần Thế kỷ ” !!!

    Anh chị em và thân hữu của tongphuochiep-vinhlong.com , ai có thể vui được – cười được với kiểu hư cấu này ???

  6. TRONG THÁNG nói:

    Tôi rất phục thái độ phản ứng của Khắc Minh: bình tỉnh, hoà nhã, văn hóa, thâm trầm với một bài đùa cợt về mình rất quá trớn của một nhà văn …( không tìm ra ngữ từ tiếp theo cho phù hợp).

  7. Hoài Thương nói:

    Đọc qua câu chuyện này  tui thấy tác giả có cái nhìn sắc bén, cung cách đối xử với bạn quá thân mật, dùng những từ ngữ thì vô cùng mạnh mẽ như:

    – Thầy Khắc Minh chơi nhạc tệ hơn học trò hạng bét cuả ông ta.

    *Bởi thầy Khắc Minh có vợ trẻ nên chỉ để dành trang điểm mà thôi.

    -Thầy Khắc Minh tề gia luôn vụ hốt ph cho con mình nữa.

    Những bài viết như thế này, nếu được gởi tới một hành tinh khác có lẽ tác giả sẽ được long trọng đón rước ngay thôi. Truyện qúa vui mà hi, hi.

    (kiểm duyệt hai dòng)

    …….

Trả lời Như Thuỳ Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác