Hỏi Anh của Hồng Yến

Ngày đăng: 24/07/2015 11:31:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

 

0 yen 1

HỎI ANH?

Hoàng hôn đã trốn cuối đời

Còn mình em với đơn côi phủ đầy

Gió hờn bỏ vội chân mây

Thả trôi hờ hững giăng đầy nhớ thương

Tình em anh bỏ cuối đường

Trái ngang đả cuốn chẳng phương nào về

Xa rồi lòng thấy tái tê

Tim nghe buốt lạnh não nề đớn đau

Rừng hoang lá chết bạc màu

Chiều về chim khóc tim nhau lạc loài

Rồi đây em sống lẻ loi

Ôm bao buồn tủi u hoài lặng câm

Dòng sông quạnh quẽ âm thầm

Ngày đêm chờ bóng tri âm mõi mòn

Tình xưa em vẫn sắt son

Hỏi anh thề hẹn nay còn nhớ không?

Để em với nỗi chờ trông

Anh về phương ấy tình nồng với ai?

Vui trong hạnh phúc sớm mai

Để em với nỗi đắng cay mõi mòn

Hồng Yến

24/07/2015

 

Có 10 bình luận về Hỏi Anh của Hồng Yến

  1. Phan Lương nói:

    Nghe em hỏiv,anh trả lời ngay

    Anh yêu chỉ một không ngoài em đâu

    Vì tình em phải đợi lâu

    Vì tình anh mới dãi dầu sớm trưa

    Nhớ anh trăng cài song thưa

    Nhớ em nhớ mấy cho vừa hỡi em?

  2. Phú Thạnh nói:

    Thương ai gương vỡ bình rơi

    Trách người sao nỡ quên lời thề xưa

    Còn tôi đồng cảnh chẵng vừa

    Phu thê ly biệt sớm trưa một mình…

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Ai ?……………….

  4. Hồng Yến nói:

    Hi !Bạn Phan Lương mến!

    Lời anh hồi đáp sao êm ái

    Biết được anh đây chỉ mình em

    Thế thì em mãn nguyện lắm rồi …hihi giỡn chút cho vui nha bạn…

    Mến

  5. Hồng Yến nói:

    Anh Phú Thạnh mến!
    Trách là để trách mà thôi Chứ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

  6. Hồng Yến nói:

    Anh Cả Lần ơi!Anh hỏi gì H Yến

    không hiểu?hihi…

  7. Hoài Thương nói:

    Hoàng hôn tắt lịm từ lâu

    Trăng soi bóng nước dưới cầu thâu đêm

    Sương khuya ướt ̣đẫm  hiên thềm

    Bạn cùng gối lẻ môi mềm lệ tuông

     

     

  8. Hồng Yến nói:

    Anh Hoài Thương mến!

    Nhớ người biền biệt sầu thương

    Người ơi người hỡi mười phương

    em chờ

    Chờ người khuất tận mây mờ

    Sầu đông gối chiếc hững hờ

    mình ên…

  9. phamtuongnhu nói:

    Bài Họa*

    Người ơi thơ ngát hương đời!

    Giấc tình thức ngủ cút côi vơi đầy

    Chập chùng gió bỏ tình mây

    Sương giăng đầu cỏ, trăng đầy màu thương

    Tình duyên có những con đường

    Bước chân vấp bóng lạc phương hướng về

    Xa người mắt đỏ, môi tê

    Trái tim khờ khạo chẳng nề khổ đau

    Áo thay như lá tím màu

    Đời cây, hồn lá xa nhau lạc loài

    Quấn buồn cuốn kén lẻ loi

    Con sâu gậm nhấm tiếc hoài tình câm

    Đêm cùng giun dế thì thầm

    Lá nghiêng sương rụng thanh âm khuyết mòn

    Khát tình môi nhạt màu son

    Trăng thề hò hẹn anh còn đó không?

    Mắt sâu ngày tháng vời trông

    Em ôm kỷ niệm hương nồng nhớ ai!

    Tâm tình như hạt sương mai

    Tim anh khuyết tật ủ cay đời mòn

    Phạm Tương Như

    * Mượn những từ gieo vần họa tặng Hồng Yến và các bạn của Hồng Yến

    29/072015

  10. Hồng Yến nói:

    Anh Pham Tương  Như mến! H Yến thay mặt bạn bè của mình cảm ơn anh đả tặng cho 1 bài thơ rất hay.
    Mến chúc anh luôn vui nhé..

Trả lời Hồng Yến Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác