Góc phố.. của Phạm Đức Mạnh
Ngày đăng: 3/07/2015 07:08:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
Ruộng vườn ngày xưa giờ đã đô thị hóa, nhìn phố thị lên đèn mà cứ nhớ ngày xưa đến từng chi tiết, từng kỷ niệm. Nhà thơ vẫn không rời bỏ chất lãng mạn của mình Nhìn tòa nhà cao ngất/ Ngả về em mê mẩn những đường cong. (SOS)
GÓC PHỐ…
Hồn chạm vào kỷ niệm
Góc phố chờ em – xưa là vũng trâu đằm
Tay chém gió cha tuốt bầy đỉa đói
Bụi mưa rào xỉa xói tháng năm
Góc phố bên nhau – xưa đàn cò nhảy nhót
Vỗ cánh gùi mây trắng toát cánh đồng
Mẹ rắc nắng vàng xuống từng gốc lúa
Anh thả diều vào miền nhớ mênh mông
Góc phố xưa – ngày lúa thì con gái
Anh chờ say nếp cái trổ đòng đòng
Góc phố bây giờ – tòa nhà cao ngất
Ngả về em mê mẩn những đường cong.
PHẠM ĐỨC MẠNH
Góc phố ngày mưa, xe chết máy
Thần nông nhớ bạn, viếng thị thành
hihi
Góc phố ngày mưa, xe lội nước
Thần nông nhớ đất, viếng thị thành
Cảm ơn anh Một Lúa đã dành đọc bài thơ của PĐM. Chúc anh vui và sáng tác nhiều anh nhé.
Anh NHA khoái bài này đó Mạnh! 🙂
Cảm ơn anh NHA vẫn luôn dành cho em sự động viên mỗi khi em có bài thơ mới.
Nơi góc phố ngày xưa …ta đứng đợi
Đợi một người không hẹn…chổ ta chờ.
Người không hẹn “chỗ ta chờ” ngày xưa… bây giờ thì sao nhỉ HLan-75?
Dạ bị…tại…chờ không hẹn,nên hông gặp thành ra hông biết sao luôn,anh Mạnh.