Ngày Hiền Mẫu của Lê Bửu Tùng

Ngày đăng: 8/05/2015 06:28:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Một đứa con xa xứ hướng về cội nguồn, nhớ hình bóng mẹ gầy nua, với nỗi ước ao được quỳ bên chân mẹ dâng một cánh hoa hồng để tỏ chút lòng thành trong ngày Lễ Mẹ. Một ước ao không lớn lắm mà vẫn là ao ước…Bửu Tùng đã trang trải được lòng mình qua bài thơ sáu tám chặt chẽ, khá linh động. (PT)

NgayHienMau

Ngày Hiền Mẫu

Tháng Năm hoa lá cỏ cây,
Tỏa hương khoe sắc ngất ngây đất trời.
Thiên nhiên khoác áo rạng ngời,
Mừng Ngày Hiền Mẫu hát lời tạ ơn.

Hôm nay phố xá đông hơn,
Người người vui bước, hân hoan bên đường.
Chợ hoa đắt khách lạ thường,
Hồng tươi mới thấy, khó nhường phần ai.

Nâng hoa một cánh trên tay,
Lòng sao chợt nhói, mắt cay đỏ hường?
Con nay lưu lạc tha phương,
Mẹ mang nặng nỗi nhớ thương trĩu lòng.

Muốn mua một đóa hoa hồng,
Làm quà thơm thảo thỏa lòng ước ao.
Người ta có mẹ để trao,
Con đang xa xứ, cách nào trao tay?

Trở về gác trọ chiều nay,
Âm thầm gạt lệ đôi tay ướt mềm.
Màn đêm rơi rớt bên thềm,
Đong đưa một dải êm đềm ánh sao.

Thả bầu tâm sự bay cao.
Mẹ ta, mây hỡi, ngõ sau ngóng chờ,
Trao người lời nhắn đơn sơ,
Nụ hôn giấu giữa vần thơ tím chiều!

Xa quê con nhớ rất nhiều,
Bàn tay mẹ ấm những chiều gió đông.
Quê nghèo gạo chợ nước sông,
Nhưng tình của mẹ tựa lòng biển sâu.

Một đời mưa nắng dãi dầu,
Nuôi con khôn lớn ơn sâu cao ngời.
Nhớ khi trái gió trở trời,
Đêm trường mẹ thức chẳng lời thở than.

Việt Nam được phước Trời ban:
Tấm lòng hiền mẫu! Sánh bằng, có ai?
Dẫu cho dâu bể đổi thay,
Tình người mẹ Việt xưa nay sử truyền.

Lặng nhìn ảnh mẹ dịu hiền,
Suối nguồn an ủi nơi miền tha hương.
Nụ cười sáng tỏa yêu thương,
Cho con sức sống, dựa nương, đợi chờ.

Đêm khuya quỳ dưới bàn thờ,
Nguyện cầu mẹ khoẻ, hằng giờ bình an.
Mẹ ơi, đời dẫu lìa tan,
Lòng không chia cách khi ngàn dặm xa.

Lê Bửu Tùng

Có 7 bình luận về Ngày Hiền Mẫu của Lê Bửu Tùng

  1. Phan Lương nói:

    Bài thơ rất hay ! Rất nhẹ nhàng mà sâu lắng!

    Đọc cảm động vô vàn.Bỗng nhớ mẹ mình ko sao tả hết

  2. Bửu Tùng nói:

    Chị Phan Lương mến,

    BT xin cám ơn lời khen và nhất là sự cảm nhận của chị dành cho bài thơ này.  Nhân đây, BT xin chia sẻ cùng chị và độc giả 2 bài thơ xướng họa về mẹ. Chúc chị nhiều sức khỏe và an vui.

    Mẹ Tôi

    Quang gánh ngày đêm mẹ tảo tần
    Lưng còng gối mõi tiếc chi thân
    Sương pha tóc rũ, màu phai sớm
    Nắng nhuộm da phơi, má úa dần
    Bão trút chông gai trời lận đận
    Mưa tuôn sóng gió chốn thanh bần
    Mồ hôi ướt áo chưa khô kịp
    Lệ đắng rơi ngay biết mấy lần

    Bửu Tùng

    Tình Mẹ

    (Họa thơ Phương Hà)

    Dịu hiền mắt mẹ đẹp dường bao
    Vị ngọt từ tim mãi ứa trào
    Đói sữa môi non luôn muốn ngậm
    Vơi cơm ngực xẹp vẫn thèm trao
    Cưu mang lúc khó lòng không nản
    Dưỡng dục năm trường trí chẳng nao
    Nắng ấm bình minh còn ló dạng
    Nhờ tình mẫu tử rạng trời cao

    Bửu Tùng

    Xướng:

    TÌNH MẪU TỬ

    Tình cảm thiêng liêng đẹp biết bao
    Theo dòng sữa ấm cứ tuôn trào
    Môi con áp chặt, say sưa mút
    Vú mẹ căng phồng, âu yếm trao
    Ghì sát thân hình xinh bé bỏng
    Mở tròn đôi mắt sáng nôn nao
    Lung linh ánh nắng trong vườn sớm
    Cho búp chồi non vươn mãi cao.

    Phương Hà
    Ghi chú của BT: Chị Phương Hà/Sông Thu cảm tác bài Tình Mẫu Tử khi ngắm bức ảnh một người mẹ đang cho đứa con thơ những giòng sữa ngọt ngào.

     

     

     

  3. Hoành Châu nói:

    Bửu Tùng thân mến ,  dạo này chị đang day  HS   ôn thi Tốt Nghiệp  T.H và Đ.H,   nên chị bận lắm , nhưng vì yêu thích sáng tác ,,,, chị  có chậm trễ đôi chút ,,, chị Hoành Châu  xin HỌA bài thơ MẸ  của em  ,Bửu Tùng  nhé !

    **
    TÌNH MẸ LÀ THẾ !
    **
    Tình   Mẹ    trong   con  đẹp    xiết    bao ‘
    Nghĩa    xưa   nghĩ    đến    lệ   tuôn   trào
    Ưu   tư    khắc  khoải  lòng    thương  Mẹ
    Tiếc    nuối   mãi  hoài    tình    Mẹ   trao
    **
    Chợ  sớm  nhanh  mua  cá  sống  tươi
    Đèn   khuya    chưa  ngủ  dạ  con  nao
    Đời   con  mãi  khắc   bóng    hình  Mẹ
    Tình  Mẹ  dạt   dào  trên   đỉnh  cao
    **
    HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
    (11 / 5 / 2015 )

  4. Phan Lương nói:

    Rất cảm ơn Bửu Tùng đã cho PL và độc giả đọc những bài thơ Xướng ,Họa thật hay về tình mẹ , ti.hf mẫu tử

    Thân chúc BT nhiều sức khỏe và sáng tác thật nhiều bài thơ hay

  5. Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn chị Hoành Châu đã dành thời gian trong lúc rất bận rộn để họa thơ cùng em nhé. Xin cám ơn chị Phan Lương lần nữa nhe.

    Trong lời giới thiệu về Bửu Tùng vào tháng 9 năm ngoái, nhà thơ Phong Tâm đã trích vài đoạn trong bản thảo của bài Ngày Hiền Mẫu và Hẹn Hò Trong Mưa. Từ đó, Bửu Tùng cảm thấy cần phải hoàn chỉnh và trình làng 2 bài thơ này. Tuần này, BT vui khi gởi đăng bài thơ Ngày Hiền Mẫu nơi đây. Riêng bài Hẹn Hò Trong Mưa thì BT không thể hoàn chỉnh như dự tính ban đầu nên cất đi một thời gian dài, đến tuần rồi thì BT mang ra sửa lại thành bài Dấu Yêu để tặng vợ vào hôm Chủ Nhật vừa qua. BT xin được chia sẻ bài Dấu Yêu dưới đây và gởi lời tri ân chân thành đến nhà thơ Phong Tâm, quý niên trưởng cùng tất cả anh chị em.

    Dấu Yêu

    Gặp gỡ bên vườn lá nhẹ đưa
    Con tim rộn rã nhịp dư thừa
    Kề vai nói khẽ từng lời mộng
    Ngắm gió lay bồng mỗi cánh mưa
    Quyết giữ tình hồng dù bão tố
    Nguyền gầy tổ ấm dẫu rau dưa
    Ngồi ôn kỷ niệm đầy yêu dấu
    Nhớ nụ hôn đầu buổi hẹn xưa

    Bửu Tùng

  6. Hoành Châu nói:

    Lê Bửu Tùng mến , chị chúc mừng hai em có được nàng Công Chúa nhỏ xinh xắn , cho chị HỌA vần bài thơ của em nhé
    HẠNH PHÚC
    **
    Ru   hời    nôi    nhỏ  khẽ    đong   đưa
    Lòng   mẹ    hoan   ca     phước  lộc    thừa
    Đôi   mắt  con   thơ    tràn    vạt    nắng
    Tăm   lòng  hiền   mẫu   ngập  xuân  mưa
    Tình     cha    bát   ngát    dù   giông    bão
    Nghĩa    mẹ    bao   la   dẫu   muối    dưa
    Hạnh phúc   ươm  bình   minh   ló   dạng
    Cha ,   con ,  mẹ   nối   khúc  yêu   xưa …..
    **
    HOÀNH CHÂU    (Gia đình C  )
    (16/5/2015 )

  7. Bửu Tùng nói:

    Chị Hoành Châu thân mến,

    Thay mặt vợ con, em cám ơn chị nhiều nhe. Em xin đưa bài họa này vào chung các bài họa khác chị  nhé.

     

Trả lời Bửu Tùng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác