Phương Nga đi WashingtonDC

Ngày đăng: 18/04/2015 12:02:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (18)

Hơn tuần nay, vợ chồng Lý Toét, Nga và John, dẫn con gái lên thăm thủ đô xứ Cờ Hoa, WashingtonDC. Đây là lần thứ hai đến nơi nầy.  John và Phương Duyên lần thứ nhứt.

Ngày chót ở Washington DC.
Xe bus không dừng được trước cỗng của National Archives Museum.  Cảnh sát (chìm lẫn nổi) khắp nơi vì bởi 2 chuyện:
1. Ngày hôm trước, một trự ở Florida, “bất ngờ” đáp máy bay xuống bãi cỏ trước quốc hội. Lý do: Muốn mang đến “tận tay” hơn 500 lá thư gởi đả đảo quốc hội. Hậu quả: cảnh sát chộp ổng ngay lập tức
2. Kỷ niệm ngày Giải Phóng Nô Lệ – Emancipation Day.  Thiên hạ diễn hành khắp nơi để chào mừng.
Báo hại phải lội bộ gần chết.  Nhưng không bỏ công, viếng được viện bảo tàng nơi cất giử những tư liệu quí báu được cất giử rất cẩn thận, như: Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, thư của học sinh tiểu học gởi tổng thống Abraham Lincoln, và cả những lá thư tìm được ở chiến trường. Qui luật của viện bảo tàng rất nghiêm khắc, không được chụp ảnh, rất tiếc, vì ánh sánh sẽ huỷ hoại những tư liệu chép bằng tay.
Từ viện bảo tàng Archives, lội bộ qua Air and Space Museum, viện bảo tàng máy bay, phi thuyền. Có hai khu riêng biệt: máy bay và phi thuyền. Ở khu chưng bày máy bay, có thể tìm thấy tất cả những tư liệu về phi cơ từ đơn sơ với anh em Wright cho đến những chiếc phản lực cơ ngày nay.  Khu vực phi thuyền, giai đoạn chạy đua giữa Mỹ và Nga Sô về đích nhắm: ai là người đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng?
Nói chung, phải mất hàng tháng trời mới viếng hết tất cả 18 viện bảo tàng ở Washington DC mà hầu hết là vô cửa miễn phí, tiếc là không có thời gian.
Anh SOS có lẽ sẽ rất thích tới viếng viện bảo tàng báo chí.  Tiếc là nằm ngoài chương trình của em, chứ không thì em sẽ chụp hình cho anh coi rồi.
Xin chấm hết nơi đây, lần sau xin gởi đến trang nhà vài hình ảnh khác trong chuyến tham quan nầy

Phương Nga

h1Cảnh sát bắt giử phi công cố tình đáp xuống trước Capitol h2                                               Hill – Thượng Nghị Viện
h3                        Trước cỗng vào Archives National Museum
h4             Xa xa là Capitol Hill, đang chỉnh tu lại vòm mái.

h5Hubble, viễn vọng kính chụp hình trái đất từ không gian
Nơi triển lãm “Cuộc Chạy Đua từ Trái Đất đến Mặt Trăng” giữa Mỹ và Nga.
h6 Phương Duyên trước bộ phận của phi thuyền Appollo 11

h7h5

Có 18 bình luận về Phương Nga đi WashingtonDC

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chúc mừng Phương Nga có chuyến tham quan vui vẻ. Vậy là, khi già yếu, PD sẽ không đưa mẹ nó vô viện bảo tàng được đâu.

  2. Phan Lương nói:

    Nhớ chụp hình nhiều nhiều rùi gửi về trang nhà với nhé.

    Cho mọi người cùng du lịch hàm thụ với

    Chúc chị nhiều niềm vui trong chuyến du lịch nhé

    • PhươngNga nói:

      Em gái Phan Lương ơi,  lội bộ, dầm mưa, nhưng quả là nghe thấy, học hỏi nhiều.

      Sẽ cố gắng viết chi tiết về chuyến đi nầy, chi sẻ với mọi người.

  3. truong mẫn nói:

    Hình ảnh cùng tin quá đầy đủ, xem như trang nhà được tham dự cùng cô Phương Nga đi Washington DC, cám ơn cô chia sẻ tin.

    • PhươngNga nói:

      Cám ơn anh Trương Mẫn, nếu em có tí ti tay nghề nhiếp ảnh của anh…

      Sẽ cố gắng chia sẻ thêm những điều nghe thấy trong chuyến đi vừa qua

  4. KiềuOanh nói:

    Cảnh sát làm việc mà chị Phương Nga cũng canh me chộp được. Ghê thiệt! Ảnh tư liệu quí báu đó nhe.

    • PhươngNga nói:

      Em KO thân yêu

      Hình cảnh sát còng tay trự phi công, chị lấy qua mạng.

      Tuy lúc đó chị ở rất gần, nhưng chỉ nghe qua tin tức.

       

       

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Bạn mình ở Maryland, cũng tới dạo Washington DC dịp này, nhưng là nhà thơ, nên toàn gởi ảnh ” hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”.

    Xem thêm bộ ảnh của cô giáo dạy Toán về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, thời sự,… có thêm cái nhìn mới…

    Qua 2 người bạn, mình vừa đi dạo sơ Hoa Thịnh Đốn, không tốn tiền. Hi hi.

    • PhươngNga nói:

      Chị Hạnh ơi,

      Mùa hoa đào ở nơi đây rất quyến rũ.

      Có nhiều cây được trồng ở Thế Chiến thứ 2.

      Em có nhiều bức hình chụp ở “rừng” hoa đào đẹp rực rở nầy, nhưng tiếc là hồn thi sĩ không có, em sẽ chia sẻ vài điều nghe thấy nơi đây bằng… lời, chứ không bằng…thơ.

  6. vothilai nói:

    Chị Phương Nga ! qua chị tụi em được nhiều tư liệu quí hiếm,những thông tin rất mới,hình ảnh rất đẹp…..rất  cám ơn chị nhiều chúc  chị và gia đình vui khỏe.

  7. Hoành Châu nói:

    Với cái nhìn toán học  cô giáo Phương Nga  cho chúng ta những hình ảnh bao la  về không gian    vũ trụ,,,,, nói sao hết biết bao bộ phận trong viện Bảo Tàng  quốc  Gia ,, Cô giáo đất chân tới đây là oai lắm rồi, Hihi

    • PhươngNga nói:

      Cám ơn chị Hoành Châu thân thương,

      Có đến 18 viện bảo tàng Smithsonian, lại thêm mỗi vị tổng thống đều có riêng một thư viện đồ sộ của mình.  Thêm vào đó là những di tích lịch sử thời dựng quốc, lập hiến pháp.  Quả đúng là đi một ngày đàng, học thêm  được một…tí tị.

       

       

       

       

  8. hoàng Hưng nói:

    Phương Nga đi Washington DC hỏi dùm ông Obama, có phải người Á châu làm nước Mỹ nghèo không?

  9. Neang Phi Rom nói:

    Được đi chơi là tuyệt rùi, sung sướng biết bao, trừ hao những ngày dạy học cực nhọc….chúc PN có những chuyến du lịch thật thoải mái.

    • PhươngNga nói:

      Bởi vậy, chị Phi Rom ui, em muốn một đi hông trở lại.

      Trở lại làm gì, cái ách lại quàng lên lưng trâu.  Lại cày lại cuốc!!!

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác