Tháng Giêng ơi! …của Linh Thy

Ngày đăng: 27/01/2015 10:34:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
Nếu như Phạm Công Thiện viêt Ngày sinh của rắn , thì giờ đây co cô giáo  viết về tháng Giêng đã xuất hiện một nàng thiên sứ xuống trần học tập và để lại nhiều kỷ niệm (HM)
0 0gieng
THÁNG GIÊNG ƠI !
Tháng giêng, hai sáu…nắng phai..!
Một “nàng thiên sứ “ đã bay xuống trần
Nhìn về trái đất thương thân
Ghé qua sư phạm bạn gần bạn xa
Hai năm đèn sách trôi qua
Hai năm chung lối bạn – ta mòn đường…
Mùa thu mưa đến ra trường
Ta về ấp nhỏ mến thương vô cùng
Học trò nghèo tóc hung hung
Đón cô giáo nhỏ thẹn thùng bước chân
Tháng giêng hoa cỏ đầy sân
Tháng Giêng thương nhớ đôi lần về thăm
Còn đâu cái tuổi trăng rằm
Còn đâu cái thuở ước thầm bên nhau
Tháng Giêng mấy mươi năm sau
Về trường ngắm phượng thương màu phấn rơi !!!
Linh Thy. 26/01
hồi đó…26/01/2015 ( SN LT )

Có 4 bình luận về Tháng Giêng ơi! …của Linh Thy

  1. Phan Lương nói:

    Linh Thy ui!

    Bài thơ rất hay .

    Lời thơ truyền cảm lắm!

    Chợ thơ trang nhà luôn chào đón Linh Thy.Hãy gửi thêm bài nhé

  2. Một Lúa nói:

    Chúc Mừng Sinh Nhật Linh Thy.

    Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc

    • Linh Thy nói:

      LT xin cám ơn anh Một Lúa về lời chúc tốt lành . LT cảm thấy hạnh phúc lắm vì bên mình lúc nào cũng có anh chị quan tâm, động viên.

      Chúc anh và cả trang nhà luôn AN KHANG, CÁT TƯỜNG nhé !

Trả lời Linh Thy Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác