Rạng đông

Ngày đăng: 6/11/2014 09:33:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

0 0 lbt

 

Rạng Đông

Gió thoảng bờ tre réo rắt cành
Vầng hồng tỉnh giấc mắt long lanh
Đường đê mấy chú trâu nhai cỏ
Dưới ruộng đàn cò lướt mạ xanh
Rộn rã nghe vui phiên chợ sớm
Mơ màng ngắm trẻ đến trường nhanh 
Cơm thơm bếp lửa nồng em nấu                       
Vác cuốc ra đồng lúa đợi anh 

Lê Bửu Tùng
5/11/2014

Có 4 bình luận về Rạng đông

  1. Một Lúa nói:

    Hình ảnh thanh bình nơi thôn dã quê mùa hiếm khi gặp lại.

    Cám ơn Lê Bửu Tùng.

    Một Lúa

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Anh Điển mến,

      Tiếc rằng những hình ảnh ấy chỉ còn trong ký ức anh ạ. Làng quê nơi em sống thời thơ ấu giờ đây không còn những bờ tre, hàng cau, con sông nhỏ, tiếng gà gáy sáng… Chúc gia đình anh cuối tuần vui vẻ.

  2. Hoành Châu nói:

    Lê Bửu Tùng , cho chị Hoành Châu góp vui vài câu thơ nhé:
    ĐỒNG NẮNG
    Thu nắng vàng hanh mục gẫy cành ,
    Đồng khô  đất nứt nhảy mau , lanh
    Hồ sen  thưa thớt dường phai nhạt
    Ao muống mượt mà trông tốt xanh !
    Thi thoảng bồ câu tung cánh gấp
    Thói thường trẻ nhỏ” nhổ giò” nhanh !
    Chiều hơi se lạnh  mưa giông tới ,
    Nhớ thuở ấm nồng vui yến anh .
    HOÀNH CHÂU (7/11/2014 )

     

    • Lê Bửu Tùng nói:

      Cám ơn chị Hoành Châu họa thơ cho em thấy bớt “bơ vơ.” Chúc chị vui nhiều trong những ngày cuối tuần.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác