Trăng Sơn Cước

Ngày đăng: 12/10/2014 09:28:32 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

0 trang 5

Trăng Sơn Cước

Suối lóng lánh uống dòng trăng soi bóng

Từ sông sao trăng trốn ngủ về rừng

Đêm lặng thầm văng vẳng tiếng đàn trưng

Nhành lan nhạt lung linh màu hoang dại

Trăng gọi gió đùa tóc xanh oằn oại

Rừng thu xưa còn vọng khúc sương chiều

Trăng thẫn thờ nhìn suối biếc quạnh hiu

Sơn nữ vắng lối yêu vàng lá chết

Trăng ngơ ngác tìm lối xưa phai vết

Kỷ niệm mờ nỗi nhớ cũng rong rêu

Chen lá rừng trăng rụng bến thơ yêu

NHẬT LỆ

 

Có 6 bình luận về Trăng Sơn Cước

  1. Hoành Châu nói:

    Nhật Lệ thương mến , hãy đọc nhé :     SƠN  NỮ ĐÊM TRĂNG,.
    Người ngồi đó thẩn thờ như chiếc lá
    Trăng đêm nao sáng rực khắp nương chè
    Trăng trãi dài nhè nhẹ gió se se
    Vùng cỏ dại lừng hương hoa ngào ngạt
    Dưới chân son ngập ngừng nghe suối hát
    Đẹp làm sao  thuở ấy buổi mơ đầu
    Tạ tình nhau lòng như khắc ghi  sâu !
    Bao nỗi nhớ dập dềnh như cơn sóng  ,
    Giờ, đêm nay ngồi cô đơn chiếc bóng
    Lặng nghĩ ngày nồng ấm thuở thanh xuân
    ,Rạc  rực  con tim bao nỗi bâng khuâng !!

     

     

    • HồngTrần nói:

      Anh xin tiếp nối bài thơ của Hoành Châu !

       

      Hồi ký ức , tưởng gần thiên niên kỷ

      Sầu nhân thế ! Đắm chìm cơn mộng mị

      Kiếp vô thường , hoang phí quả luân hồi !

      Đã đến đây , khổ dồn dập nổi trôi

      Đường Ngũ dục , đấp vun bồi nghiệp chướng !

      Thiện tri thức , hữu duyên khai chuyển hướng

      Tự lợi mình , phương tiện trợ vong thân

      Cùng Tắt Tu , Cửu Phẩm sẵn dự phần

      Thoát sanh tử , cận thân gần Thánh Chúng

      Pháp Tịnh Độ , sách văn Kinh truyền tụng

      Thuận Mạt kỳ , Phổ bị cả ba căn

      Phật Tổ Thầy , Huyền Ký nhắc thường hằng

      NIỆM LỤC TỰ , ĐẮC VÃNG SANH CỰC LẠC .

      Hồng Trần

  2. HồngTrần nói:

    Hồng Trần xin được tiếp nối bài thơ Nhật Lệ !

     

    Đêm trống vắng ! Cô liêu từng nhịp thở

    Lỡ làng biết , trào niềm tin ngờ ngợ

    Nỗi bơ vơ , chờ đón cánh chim trời

    Mong mỏi mòn , xin chút phút thảnh thơi

    Dừng nghĩ lại , xót một thời mơ mộng

    Lời âu yếm , còn vẳng xa lồng lộng

    Tình đưa trao , không đánh đổi con tim

    Sao giờ đây ! Lạc mất dấu chân chim ?

    Để ray rức ! Hồn thương đau dĩ vãng

    Đất nức nở , cỏ khô gầy nắng hạn

    Đợi mưa về , lệ cạn trút canh thâu !

    Sầu chất sầu ! Trăng nhắn gởi đôi câu ,

    Từ ly biệt ! Cầu ai kia Hạnh Phúc .

    Hồng Trần

  3. võ thị Nhật Lệ nói:

    Anh HỒNG TRẦN chị HOÀNH CHÂU ơi anh chị đừng làm em khớp nha

    Hai bài thơ xuất sắc quá đi Cám ơn anh chị đã hưởng ứng sáng tác cho đọc giả thưởng thức những bài thơ hay

    THÂN ÁI

    NHẬT LỆ

     

  4. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn em Nhật Lệ nhé vì  thơ ca đối với chị là một trong những  nguồn cảm hứng sâu sắc  nhất , Hoành Châu

  5. Hoành Châu nói:

    Anh Hồng Trần kính mến, cảm ơn bài thơ  hay của anh và  ý  tưởng  hướng  về đạo thật  linh diệu trong  cõi người  khổ đau vô cùng tận này , Anh biết không  ,   sao cái gì Hoành Châu cũng thích hết ,  cái nào cũng cho ta niềm vui , tu tập  cũng là một trong nhiều niềm vui không dễ  thiếu ,, nhưng để đi đến mức thường xuyên và độc nhất  chắc còn  phải  cần thời gian ,   biết là  gấp rút lắm nhưng từng bước vẫn chắc tay hơn ,  chào anh, Em Hoành Châu

Trả lời HồngTrần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác