Thư của cô Hồng Khanh gửi các em HS. TPH

Ngày đăng: 29/10/2014 03:49:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Các em thương mến, Cô đã đến Sydney vào lúc 9am, khoảng 5am giờ VN. Nhận hành lý, làm thủ tục, chờ xe nên về đến nhà lúc 12 am. Trên máy bay cô chỉ em ngủ chập chờn được vài tiếng nên cũng hơi mệt. Sáng nay sau một giấc ngủ dài, cô cảm thấy khoẻ hơn nên viết ít chữ để tin cho các em biết là cô về đến nơi bình an. Mười ngày ở VN, thời gian bên các em thật ngắn nhưng tình cảm các em dành cho cô thật đầy làm cho cô vừa cảm động vừa hãnh diện. Đây là món quà quý giá mà cô thầy nào cũng muốn nhận được từ học trò của mình. Những kỷ niệm với các em thời TPH 1967-1970 cùng với những kỷ niệm vừa qua đã và sẽ là một phần đời tươi đẹp mà cô không bao giờ quên được.

Cô Lê-Thân Hồng-Khanh.

SAMSUNG CAMERA PICTURES                            Từ nhà khởi hành đi sân bay TSN

IMG_0262_500x375H1

IMG_0264_500x375h2

IMG_0265_500x375h3                                           vào phòng trong

IMG_0266_500x375h4               tới giờ G mà học trò vẫn còn gọi điện đưa tiễn

Có 8 bình luận về Thư của cô Hồng Khanh gửi các em HS. TPH

  1. Nguyen Thi Hanh nói:

    Chúng em mừng Cô và chị Huyền Khanh đã về bình an bên đại gia đình ở Sydney.

    Lại tận hưởng không khí ấm áp đoàn tụ bên Bà và thân tộc , Cô nhé! Thương Cô.

  2. vothilai nói:

    Cô kính yêu! chúng em cũng dự tính cô về tới SYDNEY khoảng 5 h VN. Chúc mừng Cô về tới nơi mạnh khỏe bình an.Mấy ngày nay em cũng nhớ Cô lắm,cô nhớ cho “Dù Cô ở bất cứ nơi đâu, hình bóng cô vẫn mãi mãi trong tim chúng em.”.Học trò cô

  3. HoànhChâu nói:

    Cô Hồng Khanh kính quý,thật an lòng khi cô về đến nơi được  bình yên  ,  cô giữ gìn sức khỏe cô nhé , chúng em ở đây vẩn dõi theo tin tức của cô , có gí cô trò mình thông tin trên trang nhà cô nhé, chúng em thương và nhớ  cô rất nhiều , Em Hoành Châu

  4. Hoành Hà nói:

    Cô  kính , được tin cô về   bình yên   em rất  vui ,   em luôn nhớ đến cô nhất là nụ  cười  tươi đẹp  , cho em kính lời thăm toàn thể gia đình  cô được bình an , hạnh phúc  ,Em Hoành Hà

  5. nguyenthikieutrinh nói:

    Thưa Cô Hồng Khanh của tụi em,

    Cô mãi mãi là Cô Hồng Khanh của tụi em ngày nào! Cô cho tụi em nhiều, nhiều quá Cô có biết không Cô!?!

    Em kính chúc Cô và đại gia đình mọi điều tốt lành!

    Anh 4 Hải ơi, liên lạc với Cô, anh nhé! Anh sẽ tìm gặp lại một thân tình! Em rất tiếc cho Anh 4 và các bạn khác không được trùng phùng ngày 18/10 vừa qua!

  6. Lyhuong nói:

    Cô kính ,những ngày Cô về chúng em rất vui và sẽ còn nhắc với nhau mãi về những ngày này đó Cô,chúng em kính lời hỏi thăm sức khỏe Bà.Cô và Chị Huyền hãy nghỉ ngơi ,riêng Cô lại còn một chuyến về Đức nữa ,Cô hãy giữ gìn sức khỏe.Thương kính.Em lyhuong GĐC.

  7. Nguyễn Thành Công nói:

    Dư âm  và dư vị ngọt ngào ngày gặp lại cô thương quý còn mãi trong tâm tưởng của em.Dòng đời vạn nẻo nhưng em vẫn mong gặp lại cô.. Kính chúc cô an khang hạnh phúc !

  8. Hoành Châu nói:

    Chúng em rất  mong gặp lại cô  , không phải để  được nhận quà cô nữa đâu mà cô phải đến từng nhà đễ tụi em chiêu đãi đúng mực , lần sau có Thầy đi cùng cô nhé ! Cô hãy giữ  gìn sức khỏe   .Chúc cô vui mãi bên mái ấm gia đình , Em Hoành Châu

Trả lời Hoành Hà Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác