GẶP BÁC BA PHI

Ngày đăng: 17/09/2014 09:13:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

 Trước tiên thành thật xin lỗi bác Ba Phi ( nhân vật nổi tiếng xứ Cà Mau ). Hôm nay, tui gặp ba Phi bằng xương bằng thịt. Anh ba Phi trước đây là trưởng đài truyền thanh huyện Tam Bình. Anh tên là Phạm Văn Phi, thứ ba, nên anh em thường gọi vui là bác ba Phi. Anh học chung lớp đại học báo chí với Lương Minh, tui cảm thấy xấu hổ khi viết những dòng nầy, vì LM nhờ tui chộp ảnh anh ba Phi đưa lên cho LM hơn 3 tháng nay.

        Sáng nay, theo thói quen : chạy thể dục khoảng 1 giờ, về nhà tắm rửa, ăn sáng, đi uống cà phê ( mấy đứa con gái rượu sắp ra lệnh cấm nữa rồi ! Đã cẩm rượu thành công ). Đang ngồi uồng cà phê, anh ba Phi chạy xe tới :

– Anh đã bị bắt !

Thôi kệ ! Ai bắt cứ bắt, không giết là được. Leo lên xe, anh chở thẳng vô xã Mỹ Thanh Trung gặp thằng em trước đây cùng công tác ở đài với anh, đã nghĩ việc, đang kinh doanh ở Mũi Né ( Phan Thiết ) vừa về Tam Bình hôm 14.9.2014.

Qua ba điều bốn chuyện ( dân báo chí mà ! ) anh ba Phi nói :

–          Hôm nay, tao bắt được Văn Lần, đưa cho tụi bây xử !

Dũng ( lính cũ của ba Phi ) gọi thêm Thành, Tùng, Phương (phát thanh viên của đài ), Tùng,… đến quán thịt chuột ở Mỹ Phú 5 , xã Tường Lộc.

Hôm nay, cả Lần phá lệ, xé rào, đi uống rượu, các bạn đừng có ý kiến gì thêm, mấy đứa con gái rượu mà biết được thì khổ thân tui !

Đi vào quán rượu thì gặp vô số bạn đệ tử Lưu Linh mà. Hôm nay, hơi bị xỉn, đến sáng nay mới ngồi nổi và gỏ mấy dòng gởi cho ông Lương Minh.

Đã mang lấy nghiệp vào thân/Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 

Đi ra đường là gặp bạn nhậu, thôi thì nếu các con gái rượu cứ cấm mãi, chắc cả Lần phải tìm 1 cái am nào đó để tự “ tu ”, khổ quá rồi !

Hôm nay viết mấy dòng nầy gởi cho LM, cả Lần đúng là “ để lá gan lên đầu”, vì nếu mấy đứa con gái rượu đọc được, cả Lần chết chắc. Mong các bạn có lời khuyên gì với mấy cô gái rượu cho cả Lần bớt khổ .

CẢ LẦN

P1040440_517x388H1                      Trẻ hơn bác ba Phi ở Cà Mau

P1040441_517x388h2                                 Thành và  ba Phi

P1040444_517x388h3 Nguyên trưởng Đài TT Tam Bình và nhà báo Văn Lần

P1040446_517x388h4 Phương – Thành-

P1040447_517x388h5             Phương- Thành (cựu nhân viên Đài)

Có 2 bình luận về GẶP BÁC BA PHI

  1. Một Lúa nói:

    Chào quý vị,

    Tôi cũng mê bác Ba Phi, thế nên cũng kết các bác Ba Phi khác khắp nơi.

    Nhìn người trong hình thấy quen lắm, nhưng trong nhất thời không nhớ nỗi.

    Chúc quý vị vui khỏe

     

     

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Một Lúa ui ! Đúng là nhất thời, ta không nhớ thôi. Chứ anh em ở Tam Bình cả mà !

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác