Tháng Tám Mưa Buồn của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 17/08/2014 08:14:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

TTMB-ydt

Tháng Tám Mưa Buồn

Tháng tám mưa buồn rót sớm mai
Đọng trên cánh lá giọt u hoài
Bổng rưng rưng nhớ mùa thương cũ
Hoa nắng sân trường tuổi mộng say

Bất chợt nghe buồn nhớ tiếng ve
Bâng khuâng phượng vĩ nở trưa hè
Thầy cô, bạn cũ mùa khai giảng
Áo trắng, học trò, nón lá che

Tháng tám sầu mưa ướt phố đêm
Hàng cây trên lối rũ thương mềm
Con đường ngày cũ còn in dấu
Những bước chân buồn đưa tiễn em

Bất chợt thèm nghe tiếng gió thu
Lang thang trên phố thoảng sương mù
Lắng nghe lá rụng bên thềm vắng
Để nhớ chuỗi ngày chung lối thu!

Yên Dạ Thảo
16.08.2014

Có 7 bình luận về Tháng Tám Mưa Buồn của Yên Dạ Thảo

  1. Phan Lương nói:

    Chị Yên Dạ Thảo ơi ! Chiều nay trời lất phất mưa , nằm nhà đọc thơ chị mà lòng nghe nảo nuột .Cứ buồn buồn , nhớ nhớ một cái gì đó mà không rỏ lắm …hic hic

    Trời đã sang Thu  mưa buồn lất phất

    Giọt mưa nào bay lạc đọng bờ mi

    Có phải chăng vì thơ buồn nảo nuột

    Gợi hồn em chất ngất một tình buồn

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Tháng Tám là gần đến mùa tựu trường thường gợi cho mình nhớ nhiều về những ngày đi học. Mừng vui khi trở lại trường gặp lại bạn sau ba tháng hè, đi mua  sắm sách vỡ và may áo dài mới , v.v…Buồn nhất là ngày chia tay của buổi học cuối  lớp 12, mỗi người mỗi ngã ….! YDT cám ơn bài thơ của Phan Lương , cô bạn thơ mới quen.

  2. Hoành Châu nói:

    Em Yên Dạ Thảo thương mến , bài thơ rát dễ thương nhưng buồn  đậm , tặng em áo trắng 4 câu thơ nhé :Tháng  tám  mưa  buồn như  lệ  tuôn  ,/ Bâng khuâng rưng nhớ gió thu buồn  /Áo trắng học trò che nón lá  /Trên lối thu về vương nhớ thương  /

     

    • Yên Dạ Thảo nói:

      YDT nhớ nhiều về trường và bạn cũ ngày xưa, nhớ đến những chuyện tình học trò dễ thương của mình và của vài cô bạn thân. Em còn nhớ chị và cô em út của chị trong tà áo trắng khi là nữ sinh của TPH! YDT cám ơn bài thơ của chị.

  3. Hoành Châu nói:

    Yên Dạ Thảo biết Hoành Hội nữa à ? Vậy em cùng cấp  hay dưới cấp H Hội ?

  4. Phong Tâm nói:

    Một nam sinh nhìn theo dáng một nữ sinh, mưa lất phất, tà áo trắng bay, có lẽ không nén được tiếng  lòng…

    Nón nghiêng, tóc xõa, bờ vai trắng

    Anh biết em buồn trong mắt thu!

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác