Võ Ngọc Thử nhớ An Hữu.

Ngày đăng: 1/07/2014 07:16:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Ngày chủ nhật 29/6, Võ Ngọc Thử đi vườn Blueberry hái trái. Anh tâm sự với bạn bè: “Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng trái cây, sông nước. Biết bơi lội trước khi chạy xe đạp. Hôm nay ngày nghĩ đi vườn hái trái để tim lại dư hương ngày cũ. Vườn người ta không sình bùn, không kiến vàng cắn, trái cây nhìn thì cũng đẹp mắt, ăn vào sao không thấy ngọt lịm như trái trứng cá ở quê mình. Nhớ về An Hưữ nhiều, chắc là già gần tới rồi.” Anh thấy già gần tới, tức anh còn ở bên kia bờ “Trẻ”, trong khi bạn cùng tuổi với anh thì đã đến xứ “già nua” rồi. Anh cho biết vài hôm nữa sẽ về VN uống cà phê với Lương Minh, đương nhiên là về quê nhà An Hữu để thăm bà con.

Tin SOS

1043

Có 2 bình luận về Võ Ngọc Thử nhớ An Hữu.

  1. vo ngoc thu nói:

    Hẹn gặp Ban Luong minh ở Sài gòn

  2. Phi Rom nói:

    Chúc mừng anh Võ Ngọc Thử sắp được về thăm quê nhà, cùng gặp gỡ các bạn thời cắp sách. Chúc thượng lộ bình an

Trả lời Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác