Tái ngộ sau 17 năm ly biệt

Ngày đăng: 4/06/2014 10:56:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Lớp ĐH Ngữ văn Báo chí (NK 92-97) tại Vĩnh Long từ khi ra trường đến nay, phần lớn về cơ quan báo cũ ở các tỉnh ĐBSCL. Có 7 nhà báo trôi dạt về Sài Gòn, từ đó đến nay chẳng gặp nhau, người còn trụ lại với nghề, người đi làm ở ngân hàng, cơ quan bảo hiểm, hãng phim truyền hình. Ngày 3/6, do sáng kiến của nhà báo Đại Dương (Người Lao Động), 7 anh em đã họp mặt tại nhà hàng Đoàn Viên, 6 Huyền Trân Công chúa, quận 1 để kết nối liên lạc. Chị Bích Sơn, nguyên phóng viên ảnh báo Đất Mũi (Cà Mau) đã đề nghị liên hoan (nhẹ) ngày báo chí VN vào ngày chủ nhật 22/6 tại nhà chị, quận Tân Phú, TP.HCM. Tất cả đều tán thành cùng với đề nghị mời một số anh em ở tỉnh lên chơi.

Tin ảnh Trần Út

ảnh 4 Phan Văn Kiệt-Trần Út- Bích Sơn-Đại Dương- LM (đứng)

Có 7 bình luận về Tái ngộ sau 17 năm ly biệt

  1. Phi Rom nói:

    Chúc mừng các nhà báo gặp lại nhau, nhân ngày nhà báo VN chúc các bạn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều thuận lợi trong công việc.

  2. nguyentringuyen nói:

    Xin chúc mừng các Anh Chị ngày tái ngộ. Kính mong các Anh Chị luôn luôn vui vẻ vì đã đoàn tụ rồi mà. Hẹn gặp các Anh Chị trên trang nhà. Thân ái. kiềutrinh.

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Chúc mừng các anh chị đã hội ngộ sau nhiều năm mất dấu nhau .hihihi

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Chúc mừng anh Luong Minh đã gặp lại được những đồng môn ngày xưa.

  5. nguyen nói:

    xin chuc mung cac anh chi sau 17 nam tai ngo ,chuc moi nguoi luon vui khoe .rat mong co ngay duoc gap mat

  6. nguyen thi anh tuyet nói:

    mung cac anh chi gap lái sau 17 nam xa cach chuc moi nguoi that vui ve va hanh phuc

  7. Hoành Châu nói:

    Bức ảnh thật đẹp, đầy ý nghĩa sau 17 năm trời xa cách . Đúng là 5 châu còn 4,.,biển đâu?

Trả lời nguyen thi anh tuyet Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác