Bảy Kiều Trinh giận Út Hoàng Hưng

Ngày đăng: 24/06/2014 07:34:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Út Hoàng Hưng nè! Lâu lắm rồi 7 không mang cái giận ra xài. Giờ em Út Hoàng Hưng cố sức chọc giận chị 7, nên 7 mang giận ra chùi xài lại! Bao kiểu giận có trên cõi ta bà này đều được 7 tóm gom lại để dành…xài dài dài…!

baby-hitler2

Bảy diễn tả cho Út hình dung 1% kiểu giận hén (còn lại phải giữ…bản quyền, ngu gì…bày ra hết cho Út mượn, mắc công đi đòi).
Tướng tá của 7 vốn rất phốp pháp, mặt to đùng, mũi tẹt lét (thấp hơn cả mũi của Phương Nga, PN cho phép 7 so sánh vì 7 đang…giận mà hén). Mắt trợn trau tráu, tròng đen lủi trốn luôn, hai gò má phính ra hết cở và đỏ lựng (nói nhỏ nhe, như Phùng Há đóng vai Phàn Lê Huê, vừa Phùng vừa Há. Cho con xin lỗi cô NSND Phùng Há vì con đang giận). Răng nghiến chặt, lưỡi thè ra (cháu lại phải xin lỗi ông Hít – le, vì đang giận cậu Út Hoàng Hưng nhà C nên con bắt chước ông vừa Hít vừa le, chớ bình thường con không hề dám mạo phạm!)!
Hai tay chống nạnh, hai chân khuỳnh ra, miệng vừa la vừa méo. Tiếng la eo éo có cao độ ngoài cung bậc của mọi nhạc cụ!
Nếu có ai đó đổ thêm dầu vào thì dễ xảy ra hỏa hoạn!!
Biện pháp làm cho chị 7 nguôi cơn giận là chỉ có liều thuốc duy nhất: bánh lá chan nước cốt dừa gửi về từ bên xứ của Út Hoàng Hưng living!!! khà khà khà.
Ồ, 7 giận Út HH quá mức đến nổi…văn nghệ bùng ra “giận thì giận mà khương thì khương! hihihi.
Hạ màn giận! Út đang bày trò tiếp gì đây. Chị 8 gửi lời chửi “đồ mắc dịch” đến Út đó! 7.

Có 10 bình luận về Bảy Kiều Trinh giận Út Hoàng Hưng

  1. Phạm Đức Mạnh nói:

    Văn phong và chất hài hước của chị làm em thèm bắt chước, nhưng không được, cái đấu rối tức quá không biết làm gì, đành xin xỏ chị 7 bữa nào mở khóa chuyên tu để viết ngang hàng cấp chị như bài “Bảy Kiều Trinh giận út Hoàng Hưng” – được không chị? Mà em có phải chọc chị giận trước không?

    • Kiều Trinh nói:

      Đọc bài này , đến giờ mà có người hỏi 7 vì sao giận út Hoàng Hưng. Nguyên do là như vầy. Sau khi xem TRẢ GIÁ của Út Hoàng Hưng, 7 có phản hồi:
      Xin chào thua dai huyền dài Út nhà ta; Hoàng Hưng nhà Tống .
      Sau đó, Hoàng Hưng phản hồi lại:
      Cám ơn chị 7, hình như lâu rồi không đọc được đại tác phẩm của chị. (Hỏi nhỏ, chị còn giận hong? Diễn tả lại cái giận được không?).
      Thế là 7 phản hồi tiếp theo và bị anh SÃI bưng ra…bày hàng lại đặt tựa rất…gây nhiều thắc mắc: BẢY KIỀU TRINH GIẬN ÚT HOÀNG HƯNG! hehehe Chỉ vậy thôi.
      Thân ái. kiềutrinh.

  2. Anh Tư nói:

    “An cư lạc nghiệp” chưa mà lo…giận dzữ vậy!
    Người ta hay nói:

    “Sự giận dữ giống như axit, có thể gây hại nhiều cho vật chứa hơn là cho bất cứ thứ gì mà nó đổ lên.
    Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.
    Khuyết danh”

    Không rõ sự giận dữ của 7 ở đây có “làm hại bình chứa” không chứ người đọc này thấy …”đả (hay đã)” quá. Cám ơn …cô. 🙂

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Thôi em can chị 7 đừng giận em út mà. Nhung chị giận cốt để đòi quá chứ gì, vậy chị cứ giận đi, co quà chia cho em nua hihi

  4. Hoàng Hưng nói:

    Cám ơn chị 7, giận HHg mà chọc Đặng Huệ. Hồi năm sáu tám, Đặng Huệ đã học đệ tứ, tan học về, gánh bánh lá đã đi qua khá xa. Đặng Huệ quăng cái cặp vào nhà tức tốc đuổi theo gánh bánh lá. Mua xong, vừa đi về nhà, vừa thưởng thức hương vị nước cốt bằng lưởi, gặp thầy Nguyễn bá Nguyên đi tới, đành dùng vạt áo dài thay thế khăn “mù xoa.”

  5. ThyTrang nói:

    Em là cô học trò của Cô KT,cũng đã từng chứng kiến cảnh GIẬN “vừa Phùng vừa Há,vừa Hít vừa Le” cũng DZUI DZUI

  6. ThyTrang nói:

    Em là ThyTrang Em xin gia nhập Gia Đình,vì nghe qua lời kể của cô KT em thấy Gia đình mình vui quá

  7. nguyentringuyen nói:

    Nồi đất ơi,
    –7 phản hồi cho TRẢ GIÁ mà bác SÃI bưng bày ra cho ACE…chọt! Hèn chi, hồi hôm, 14 Hoành Châu đt cho 7 cười ngất ngưởng một hồi dài bất tận, rồi cúp máy cái phặt!
    –Anh Phạm Đức Mạnh ơi, miễn Anh Đức Mạnh xin mở khóa…tu…thì 7 ok, chớ đừng…xỏ, tội nghiệp 7 hén!?!? Anh Đức Mạnh khỏi cần chọc giận 7, cứ để 7 tự nhiên…giận nó mới đúng…giáo án! hihihi.
    –Anh Tư ơi, 7 chưa an cư gì ráo trọi.Gặp chuyện giận cứ giận cái đã rồi bình ổn lại lòng sẽ an cư tiếp! hihihi.
    –Em 15 Đức Tính nè, em đâu có giận Út Hoàng Hưng đâu mà đòi…uống thuốc hùn với 7. Thuốc ai nấy uống nhé! hehehe.
    –Còn Út Hoàng Hưng đừng đánh trống lảng qua Đăng Huệ nha! Nên nhớ quân tử 100 năm trả thù chưa muộn! HỨ …CỐC CỐC CỐC!! (nghe rõ 7 hứ chưa!)
    –ACE ơi, 7 chùi cái giận sao rớt tấm hình dính vô luôn. May mà Anh SÃI lượm gắn lại đây! 7 mừng quá đỗi! 7 cũng cần ghi chú thêm, bức hình giống 7 mới 3/4, còn 1/4 nhan sắc lẫy lừng của 7 bị Anh Time gậm nhấm…nháp!!! Bù lại, Bác Sạc-lô tặng 7 bộ râu nên nhìn 7…diễm lệ hơn nhiều! Mới hay trong cái rủi có cái…xui!!!
    Rất cám ơn Anh SÃI và Bác Sạc-lô nhiều lắm! Kính / Mến. kiềutrinh.

  8. Ba Phuc Ng nói:

    Chi 7KTrinh ơi,hỉ nộ ái ố là cai thường tình,nhưng nếu NỘ quá thì nó sẽ sinh ra tới 8 cái bệnh đó:nổi mụn nám da,lão hoá tế nào nảo,loét dạ dầy,thiếu máu cơ tim…….nói tóm lại một câu,bịnh nhiều lắm.bởi vậy muốn cho cuộc đời luôn vui vẻ nên giảm nộ và tăng cường ái.nếu lỡ yêu nhiều thì iếu chút xíu thôi,ko sao hết.Chúc Chi luon vui vẻ.

  9. nguyentringuyen nói:

    7 cám ơn Bá Phúc nhắc nhở, răn đe…nhưng 7 lỡ giận rồi nên…cứ nhớ giận nhiều tập cho đời bớt tẻ hé! hihihu. Mong ngày gặp lại, 7 sẽ giận Bá Phúc cho xem?! thân ái. kiềutrinh.

Trả lời nguyentringuyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác