Tiệc chiêu đãi đồng hương Việt Nam tại Malaysia

Ngày đăng: 26/01/2014 11:11:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 Hay tin nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc công du sang Malaysia để ủy lạo cây mùa Xuân cho một số công dân VN đang sinh sống và học tập tại đây, vào lúc 18h ngày 26/1/2014 Đại sứ quán Việt nam  tại Malaysia mở tiệc chiêu  đãi trọng thể. Đến tham dự, chúng tôi thấy sự có mặt của NNC Đinh Kim Phúc của OUHCM, cô Đinh Phương Mai của Staylor’s University, ông Đinh Phúc Nguyên của Sunway University, cô Đinh Phương Thảo của Maz International School và khoảng 200 kiều bào VN tại Malaysia.

Trước đó, ngày 25/1/2014, ông Đinh Phúc Nguyên, cán bộ đường lối đã đưa ĐKP tham quan lại khu Banda Utama, nơi mà cách đây 18 năm,lần đầu tiên  ĐKP đưa đoàn SV OUHCM đến nơi này. Năm 1996, nơi đây chỉ là đồng không, nhà trống, giờ đây nó trở thành một đô thị hiện  đại.

Tin ảnh ĐKP

Ảnh 2055: Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đốt pháo khai tiệc.

  Gia đình nhà nghiên cứu ĐKP và vợ chồng Đại sứ Nguyễn Hồng Thao

                       Hai NNC Biển Đông cụng lon chúc mừng năm mới

                                    Siêu thị Banda Utama

                                        : Những gian hàng Tết trong siêu thị

                                            Cả buổi tối chỉ tốn 4RM.

      

                                        Con gái rượu nè, ai làm sui không?

Có 4 bình luận về Tiệc chiêu đãi đồng hương Việt Nam tại Malaysia

  1. PhươngNga nói:

    Con gái của ĐKP xinh quá, chắc nhờ không giống cha?

  2. Nguyễntuyết nói:

    Ông ĐKP đưa  4 ngón tay , định giới thiệu gia đình  tôi gồm có 4 người , 2 công chuá và 1 hoàng tử , đính kèm  ” Vỏ Cua ” nưã , Nhìn 4 người trong gia đình ĐKP ấm áp và vui vẻ bên nhau  . Tấm hình chót là Phương Thảo tí tẹo thủơ nào , nay trông xinh  và dễ thương  quá. Một muà xuân đoàn tụ , ấm tình cha con và như ý nha.

  3. Hoàng Hưng nói:

        Đọc câu phản hồi của Phương Nga, tui mắc cừời quá, tui hỏng biết viết gì nữa.

  4. Phạm Đức Mạnh nói:

        Trong lúc anh em ở quê nhà đang khổ sở chạy lo tiền tiêu Tết, làm lụng vất vả đến 27/1 mới được thả tự do, lại có người sướng quá, sang tận bển Malay chụp ảnh với đại sứ, còn cụng bia, đính kèm “vỏ cua” như chị NT nói – thấy tủi quá. Bữa nào về nhớ có chút quà an ủi nha.

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác