Uống cà phê ngắm Hồ Sen (Hải Phòng)

Ngày đăng: 10/12/2013 12:42:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Quán cà phê không lớn, nhưng có vị trí đẹp vì nằm cạnh bờ Hồ Sen, quận Lê Chân (TP. Hải Phòng), phía trên còn có thêm bảng hiệu 29 Hồ Sen. Buổi sáng và tối, khách đến ngồi rất đông, người phương xa thì thích ngắm bờ hồ, người địa phương thì ngồi hướng về mặt đường Hồ Sen nhìn ông đi qua, bà đi lại. Giá thức uống tại đây khá mềm, cụ thể như cà phê đá giá 15.000 đồng , các loại khác cao hơn chút. Trên mỗi bàn đều có những gói hạt bí, hạt dưa dành cho các cô, khách dùng thì trả tiền, giống như các quán người Hoa ở Chợ Lớn. Chủ nhân là kỷ sư ngành tàu biển, tốt nghiệp ở Nha Trang yêu cô gái Hải Phòng mà về đây mở quán. Trước đây quán ộp ẹp, đến khi anh về đầu tư sửa sang thì quán đông khách. Phải nói là nhờ tài ăn nói bặt thiệp của anh mà nơi này là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ kinh doanh. Cô chủ nhỏ tuổi, người Hải Phòng biết nhiều về địa phương, khách có thể nhờ hướng dẫn một vài nơi du lịch, giới thiệu cho vài hướng dẫn viên nghiệp dư (xe ôm) đưa đi những nơi khách cần đến. Hải Phòng không có những quán cà phê sân vườn rộng và đẹp như ở TP.HCM, nhưng với quán Gia Huy khách phương nam có thể hài lòng về giá cả và phong cách phục vụ.

Tin ảnh Lương Minh

H1

h2                            Hồ Sen nhưng không có sen !

h3

                              Anh Thụ -chủ quán và LM

     

                               Khách TP.HCM ra uống

Có 1 bình luận về Uống cà phê ngắm Hồ Sen (Hải Phòng)

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đã ngấp nghé tuổi thất thập, mà như ông mập ( hình 4 ) thì còn gì bằng. Đến khi theo các cụ thì không còn gì hối tiếc nữa phải không ? Gì mà nay đi Hải Phòng, mai đi Sa pa, ngày khác đi Quảng Tây ( TQ ). Còn những ông bạn khác, hơi trẻ trẻ ( không trẻ lắm ) thì nay đi “Xinh” , mai đi ” Mã”, ngày kia đi Châu Âu ( tui muốn nói tới ông Phạm Hồng Phước và ông ĐKP đó ). Mấy ông làm cả Lần nầy ghen tức chết đi được. Tối ngày tui chỉ quanh quẩn ở Thị trấn Tam Bình, lên Sè Gòn còn đi lạc, phải nhờ bạn bè đi rước !

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác