Tàn phai của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 29/12/2013 07:44:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

 Còn mất, sinh diệt là quy luật của tạo hóa. Hoa mới nở đã tàn phai, biết vậy mà vẫn ngậm ngùi. Thương cho suy nghĩ của con người

Tàn Phai

Đông đến, Thu đi vào dĩ vãng
Như hoa vừa nở đã tàn phai
Lặng trong tiếng nấc, buồn…hoa khóc 
Lệ úa đơn côi, rớt xuống đời!

 

Huỳnh Hương

16/12/13

 

Có 2 bình luận về Tàn phai của Huỳnh Hương

  1. Phú Thạnh nói:

              Để chia sẻ nỗi lòng của HH ,  cho anh họa lại 4 câu thơ sau đây em nhé  :

                   KHÔNG PHAI

    Em hãy vung tay chào dĩ vãng

    Có hoa nào mà chẳng tàn phai

    Cười  lên đi !  xin em đừng khóc

    Lệ  em  rơi !  anh ướt cuộc đời !

                  PT* (30/12/2013)

  2. Phong Tâm nói:

    Đoc bài thơ Tàn Phai…trên nền hoa khô héo của Huỳnh Hương có lẽ ai cũng thương cảm cho một kiếp hoa. Thay độc giả nói vài lời cảm thông với HH.

    Hoa tươi hạnh phúc cho đời

    Hoa tàn sao khỏi bồi hồi thương hoa !

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác