THƯ GỬI CÁC BẠN Ở ÚC

Ngày đăng: 1/11/2013 04:57:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

  Sáng nay, đang uống cà phê với các bạn ở chợ Tam Bình, thì Trần Văn Chùm, nhà ở Cái Ngang, nhưng hiện tại  sống ở TP.Cần Thơ gọi điện về cho mình hỏi thăm sức khỏe. Sau đó, có nói bạn Đặng Thị Bé (người Tam Bình ) hỏi thăm địa chỉ email của các bạn đang ở Việt Nam và ở nước ngoài.

  Bạn Bé thân mến !

  Ở Úc Châu thì bạn bè của mình cũng khá nhiều. Mới hôm rồi, bạn Nghiệp về, mình có đến dự liên hoan với các bạn, có Thầy Điệu ( ở Tam Bình ), thầy Mĩnh từ Oregon ( Hoa kỳ) về, cũng có mặt hôm đó, rất vui. Nghe nói, Phước cũng có về đợt đó, nhưng mình không gặp. Sau đó Nghiệp và Phước có liên hoan với các bạn để chia tay về Úc. Hôm đó, không biết vì bận việc gì đó, mình không dự được với các bạn.

  Những người quen với mình hiện ở Úc ::

     Tương : anh vợ Bé Lý, học chung ở Tống Phước Hiệp.

     Thanh Vân : học chung 12 B3 Tống Phước Hiệp.

     Chị Hồng ( Lưu Phương ), cháu Hải Đường : ở Sydney.

     Và 1 số anh chị em khác, không nhớ nổi.

     Còn Bé, Nghiệp, Phước ( người Tam Bình ) thì khỏi nói rồi. Chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau.

     Nghe Chùm nói các bạn có đọc các trang tongphuochiep-vinhlong của cựu học sinh Tống Phước Hiệp, nhưng không thấy các bạn có phản hồi gì, nên hôm nay, Chùm nói bạn có ý muốn biết email của bạn bè để gửi thư riêng, khiến tôi rất vui..

     Ở dây, thỉnh thoảng mình có mail nói chuyện với Thế Điển (ở Mỹ) và ông này viết truyện trên trang này thường xuyên. Trước đây, mình  thường xuyên liên lạc với Út ( ở Đức ), nhưng thời gian gần đây, quên email của Út, nên ít khi liên lạc ( Út gần nhà mình trong vườn )..

    Mãi nói chuyện mông lung mà quên chuyện chính. Cho mình hỏi thăm sức khỏe bạn bé, các cháu. Có dịp mail cho mình hoặc phone theo số cũ từ trước không thay đổi.

   Bi giờ trở lại vấn đề chính đây :

      Nguyễn Văn Lần. Email : [email protected]

      Nguyễn Thế Điển : Email :[email protected].

    Chúc các ban và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, các cháu thành đạt

 

                                                                               NGUYỄN VĂN LẦN

 

 

                            H1                                            Nguyễn Thị Nghiệp và Văn Lần

                                    h2 Thầy Điệu (trái) Văn Lần – Thầy Minh

=================================

TB: vì không còn tiền mua tem, xin SOS cho phép gửi nhờ thư này trong trang nhà. Xin cám ơn trước.

Có 3 bình luận về THƯ GỬI CÁC BẠN Ở ÚC

  1. Một Lúa nói:

    Chào các bạn,

     Cám ơn các bạn đọc bài của Lúa. Các bạn nhín thêm chút thì giờ viết ít chữ comment an ủi bạn mình. Nếu quên tiếng Việt thì viết tiếng Đức, hoặc tiếng Úc, hay tiếng Gia Nã Đại, tui nghe xì xồ là biết có người nói với mình rồi.

    Thân mến

    Một Lúa Tam Bình

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Anh Một Lúa oi !

    Tui viết tiếng Tây anh đọc được hong nè ! Nghe thì nói chi, nghe thì tiếng Ma-rốc, Mễ gì tui nghe cũng được.

  3. Người em xóm chợ nói:

    Ông đúng là bom nổ chậm. Đến tuổi già mới múa bút và còn giữ phong cách lí lắc ngày nào. Mỗi buổi chiều tui đi làm về hay lên trang TPH-VL nên thường đọc bài của ông. Vừa rồi đọc bài “Già làng năm cũ”  tui nhớ Tam Bình quá trời nên hỏi địa chỉ email của ông. Sao lúc nầy ông không điện thoại cho tụi tui nữa vậy, hay là nghĩ hưu rồi không có tiền mua thẻ, nếu vậy thì cho số mới để người ta gọi mà ông cũng không cần vô kẹt bồ lúa gọi cho tụi tui. Ba mươi mấy năm tui mới nghe có thứ gọi là tiếng Úc, phục tài ông thiệt. Ông có qua Sydney thăm mấy đứa cháu vợ và bà con họ Lưu quê Tường Lễ, tui đãi ông phở “tàu lặn” mỗi ngày. Haha………..

    Út (ở Đức) tết nầy về Tam Bình, ông có rảnh về chơi, còn tui hết ngày nghĩ phép rùi.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác