TẶNG XE LĂN CHO CHÁU YẾN NHI.

Ngày đăng: 26/11/2013 11:06:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Hôm nay 26/11/2013 Trần Bình và nhóm từ thiện TPH-VL đã đến Cầu Bò- xã Hòa Bình huyện Trà ôn Tỉnh Vĩnh long để trao xe lăn cho cháu Lê Yến Nhi 6 tuổi là nạn nhân của một vụ tạt axít vì tranh chấp đất đai. Theo các bác sĩ pháp y cho biết cháu bị 80% thương tật bị mù 2 mắt, teo cơ chân và tay đi đứng rất khó khăn.Cô Hồng Đào đại diện nhóm từ thiện trao quà của một nhà hảo tâm tặng cho cháu Yến Nhi .Chị Kiều tặng cho cháu thùng mì . Anh Hai Tuấn PCT Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo của xã Hòa Bình huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh long đã thay mặt địa phương cám ơn nhóm từ thiện đã nhiều lần đến địa phương giúp đỡ cho người nghèo và những hoàn cảnh bất hạnh ở nơi đây . Trần Bình và các thành viên của nhóm từ thiện chụp ảnh lưu niệm với cháu Yên Nhi và hẹn một ngày gần đây sẽ trở lại giúp đỡ cho cháu vì đây là một địa chỉ nhân đạo rất cần sự giúp đỡ của mọi người .

      Tin ảnh :  Trần Bình

                         h1 Trần Bình tặng xe lăn cho cháu Yến Nhi

                       h2 Cô Hồng Đào trao quà cho cháu

                         h3 Chị Kiều tặng cho cháu thùng mì

                     h4 Chụp ảnh lưu niệm với cháu Yến Nhi .

Có 7 bình luận về TẶNG XE LĂN CHO CHÁU YẾN NHI.

  1. Châu Nhựt Phát nói:

                                    Tội nghiệp cháu bé quá sao có những người tàn ác như vậy . 

  2. Thanh Ngọc -Tam Bình -Vĩnh long nói:

    Chỉ nhìn thôi là mất hết tinh thần và ý chí,thương cho nạn nhân và gia đình của em quá.

  3. Nguyễn ngọc Phương 12C7 NK80 nói:

    Nhìn thấy cháu Yến Nhi tôi vô cùng xúc động . Đúng là quá đau lòng

  4. Nguyễn ngọc Phương 12C7 NK80 nói:

    Cháu Yến Nhi bị 80% thương tật bị mù 2 mắt, teo cơ chân và tay đi đứng rất khó khăn.Cuộc sống sẽ rất đau khổ .

  5. Nguyễn Hoài Ba nói:

             Hoàn cảnh của cháu Yến Nhi thật là tội nghiệp .Chúng tôi vô cùng xúc động khi đọc tới tin nầy .Cám ơn nhóm từ thiện TPH-VL cho tôi địa chỉ nhân đạo nầy .

  6. Hằng Nguyễn -South Carolina-USA nói:

    Vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm, tội nghiệp cho cháu bé bị sống tàn tật suốt đời. Tại sao không có tình người? Thật đau lòng .

  7. Thanh Hằng nói:

    Tội nghiệp em quá, .sao trên đời lại có những người vì đồng tiền ma đánh mất hết cả tình người làm cho bao nhiêu người phải đau khổ

Trả lời Nguyễn Hoài Ba Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác