VỀ PHƯƠNG BẮC K5: THỊ TRẤN TAM ĐẢO

Ngày đăng: 6/10/2013 12:04:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

         Sau khi rời cáp treo Tây Thiên đoàn khách du lịch Vĩnh long đã tới thị trấn Tam Đảo nơi có độ cao 2000 m so với mặt nước biển nên khí hậu nơi đây khá giống Đà lạt .Đoàn khách chúng tôi ghé lại chợ vào buổi chiều nên thưa thớt người mua bán chỉ còn vài cửa hàng bán quà lưu niệm và đặc sản của phố núi . Trên đường về chúng tôi ghé laị tham quan Vườn quốc gia Tam Đảo nơi hiện nuôi trên 200 con gấu để lấy mật .

     Tin ảnh : Trần Bình (gởi về từ Thanh Hóa)

                                      Thị trấn Tam Đảo 

                                Vườn quốc gia Tam Đảo

                               Thị Trấn nhìn từ xa

                           h3 Nhiều nhà cao tầng ở Tam đảo

                                       Phố núi Tam Đảo

                       hai thầy trò thèm thịt gà (ăn chay liên tục)

                                                           gà nướng đất sét

                                   chợ Tam đảo

                             Thầy trò đi chợ vùng cao,

                         Thuốc núi cường dương bổ thận,

                              hàng thổ cẩm vùng cao,

                    bạn Hoàng Oanh mua quà lưu niệm

                           bộ sưu tâp bướm rừng,

                           nhà thờ đá Tam Đảo .

Có 1 bình luận về VỀ PHƯƠNG BẮC K5: THỊ TRẤN TAM ĐẢO

  1. TRẦN BÌNH nói:

         Ở vịnh Bái tử long phong cảnh quá đẹp nhưng không có internet nên nhảy vào một bài du lịch ngoại quốc cho bạn đọc coi đở ghiền .Hôm nay về núi Yên tử có mạng rồi mời xem tiếp hành trình phương Bắc quý độc giả ơi .

Trả lời TRẦN BÌNH Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác