VỀ PHƯƠNG BẮC 8 : TV TRÚC LÂM HÀM RỒNG
Rời TP Ninh Bình đoàn khách Vĩnh long theo chân Thầy Kiến Nguyệt đi dọc theo quốc lộ 1A về tham quan thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) và thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trước khi về nghĩ ngơi tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng ( TP Thanh Hóa) .
Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng được xây dựng trên đồi C4 lịch sử nhìn xuống dòng sông Mã, sát bên cầu Hàm Rồng – một di tích lịch sử quốc gia . Đoàn chúng tôi được thầy Thông Tánh, sư phó của Thiền viện tiếp đón rất là chu đáo (sư trưởng đang nhập thất) . Chúng tôi được Thầy Kiến Nguyệt đưa đi tham quan các nơi ở Thiền Viện Hàm Rồng và nghe Thầy thuyết pháp cho Phật tử ở Thanh Hóa .
Tin ảnh : Trần Bình (gởi về từ Hà nội)
h1 Tượng Phật ở chánh điện
Phác đồ Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng,
Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng,
h4 Trước cổng Thiền viện,
h5 đoàn Vĩnh long trước chánh điện,
h6&
h7 Thầy Kiến Nguyệt thuyết pháp
h8 tượng Phật trên đồi,
h9 thầy dẫn đi tham quan,
h10 Trần Bình bên rừng thông bên thiền viện, ,
bên bia di tích đồi C 4
h12
Dưới đường hầm còn 2 người nữa
Hầm chứa được 4 người
h15
h16
17
bữa cơm trưa ở Thiền viện Hàm Rồng
Chuyến đi của thầy cô và các bạn thành công ngoài sức tưởng tượng, lần sau mình sẽ đăng ký đi một vé. Chúc sức khỏe thầy Đường Minh Phương .
Phong cảnh những nơi đẹp quá .Chúc cho đoàn có chuyến đi nhiều thành công.
CHÂN THÀNH CAM1 ƠN THẦY THÔNG TÁNH VÀ TOÀN THỂ TĂNG NI THIỀN VIỆN HÀM RỒNG ĐÃ ĐÓN TIẾP ÂN CẦN CHU ĐÁO KHI ĐOÀN DU LỊCH VĨNH LONG TỚI THIỀN VIỆN .
Có dịp tới Hàm rồng mới thấy được cầu này có 1 hàm giống như miệng con Rồng,nằm bên cạnh 2 đồi C4,C5 nơi mà dân quân và pháo cao xạ đã tiêu diệt cả thảy 37 ph icơ Mỹ,nhất là chị Ngô Thị Huệ đã mang nổ 100 kg đạ npháo dù chị chưa được 50 kg,đó là sức mạnh về tinh thần để cùng toàn dân chống giặc.
Đến nơi đây mới thấy được tinh thần dũng cảm và hào hùng của quân dân ta trong việc chống ngoại xâm