Vĩnh Long đợi chờ của Phú Thạnh

Ngày đăng: 31/08/2013 11:57:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Đây là bài thơ ngẩu hứng của Phú Thạnh viết về Vĩnh Long mến yêu. Qua bài này, ta thấy tác giả là người rất am tường từ địa phương trong tỉnh và nơi nào cũng có nhiều kỷ niệm .

VĨNH LONG ĐỢI CHỜ 

 

Vĩnh Long sông nước hữu tình

Anh về nhớ ghé Bình Minh em chờ

Tam Bình cảnh đẹp nên thơ

Long Hồ bốn xã đôi bờ cù lao

Vũng Liêm cây trái ngọt ngào

Anh đi Chợ Lách ? Đình Khao qua phà

Trà Ôn–Phú Quới không xa

Anh mau ra mắt mẹ già em trông

Sau này tay ẳm tay bồng

Đôi mình nên nghĩa vợ chồng trăm năm…

                            Phú Thạnh (31/8/2013).

 

 

Có 5 bình luận về Vĩnh Long đợi chờ của Phú Thạnh

  1. Người Tường Lộc nói:

    Mượn sân anh Phú Thạnh,

    Bốn dòng mến tặng H., trả lời bài thơ Đôi Bờ Mỹ Thuận năm xưa

     

     

    Mỹ Thuận cầu nối đôi bờ

    Muốn qua thăm bậu, chần chờ việc chi

    Trăm năm đừng lỡ duyên thì

    Cầu bao nhiêu cáp, buộc ghì duyên ta

  2. NHA nói:

    “Dân” Kỹ Thuật Phú Thọ, làm việc tại tỉnh nhà về nông nghiệp …mà rành các địa phương là điều không lạ.

  3. NHA nói:

    heart

    NGẪU HỨNG VĨNH LONG

    Vĩnh Long ” đến dễ khó về”

    Trai thanh gái lịch từ quê ra thành

    Trai mật ngọt, gái đá chanh

    Ai mà nếm phải không đành rời xa.

    NHA

    smiley

  4. Phú Thạnh nói:

    @–Rất cám ơn “Người Tường Lộc” và xin mạo muội cho tui tiếp 4 cậu sau nhé..:

                  Vĩnh Long tình cảm đậm đà

                  Có cầu Thiềng Đức có phà Đình Khao

                  Cây lành trái ngọt biết bao

                   Mình se duyên thắm muôn màu bền lâu….

     

    @–Và cũng đa tạ NHA vẫn còn nhớ thằng bạn già này…Xin tiếp “mày” 4 câu cuối nữa nha :

                  Cái Nhum đích thật quê NHA ? 

                 Hay dòng Mang Thít là nhà Mẹ yêu ?

                 Nhớ chăng có những buổi chiều

                Mình ngồi tán gẩu bên cầu An Lương ?…

     

    @–Mến chúc hai bạn Người Tường Lộc và NHA …nhiều mộng đẹp….PT*.

                                                

                  

    • NHA nói:

      Năm Thạnh ơi,

      Chẳng những chiều mà cả đêm trăng, nhất là trăng rằm, cầu thang bến sông nhà mầy là nơi tụ tập của đám nhóc xóm mình đùa giởn, mi nhắc lại làm chi cho lòng ta…xốn xang. Hai Bé, Tám Mậu đã an nghỉ lâu rồi còn lại ta với mi kẻ Đông, người Tây; thôi thì “còn tao với mầy” cứ vui sống nhé…  

      CÒN “TAO VỚI MẦY”

       

      (Tặng Phú Thạnh)

       

      Buổi tối bên cầu thang bến vắng

      Dòng sông vằng vặc bóng trăng trôi

      Gió đêm man mác len cành lá

      Tụ hợp vui đùa trẻ xóm tôi.

       

      Rộn rã cười làm chim vỗ cánh

      Xôn xao bay lượn rộn trời xanh

      Mầy tao hai tiếng thân thương quá

      Mộc mạc nghe ra rất nhiệt thành.

       

      Bốn đứa ngày nao, hai vắn số

      Còn thằng bám trụ nhớ bạn xưa

      Có tên lang bạt xa quê cũ

      Tóc trắng phủ đầu che nắng mưa.

       

      Sẽ đến phiên mình mầy có biết?

      Giả từ tất cả cõi vô thường

      Trở về cát bụi… nơi đoàn tụ

      Tay bắt mặt mừng chốn viễn phương

       

      NHA

      September 1, 2013

       

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác