Tin vắn ngày 1/8

Ngày đăng: 1/08/2013 02:21:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Ngày 31/7, Gia đình Phương Nga đã trở về Mỹ sau 5 tuần vui chơi, du lịch từ TPHCM đến Hạ long, Campuchia, kết thúc chuyến về Việt Nam năm 2013.

             Phương Duyên quá cảnh ở sân bay Đài loan

@ Hôm nay, Hồng Minh Kim tổ chức đám cưới cho con trai út là Hồng Vũ sánh duyên cùng cô Trần Nguyễn Mai Chăm, quê ở Lai Vung, Đồng Tháp.

@Ngày 1/8, SOS khởi hành chuyến du lịch xa ba ngày,  ngày 4/8 về TPHCM tổ chức buổi ra mắt thơ cho Phạm Đức Mạnh

@ Ngày 4/8, buổi ra mắt tập thơ được tổ chức tại Nhà hàng Dạ Phi Cơ, Tân Phú, TPHCM. Chương trình thơ rất hấp dẫn và hoành tráng với sự diễn ngâm của các nghệ sĩ  và tiếng sáo của nghệ sĩ Bảo Cường.

SOS tổng hợp

 

 

Có 7 bình luận về Tin vắn ngày 1/8

  1. Hoàng Hưng nói:

       Lẹ thật mới đây đã qua 5 tuần rồi. Về nghỉ ngơi ít hôm tiếp tục cày.

  2. Nguyễntuyết nói:

    PN ơi , đi chơi vui quá ,  về Mỹ lại ,  tiếp tục bỏ ống heo , hẹn 4 năm  đi Châu Âu  hé  ! PN hỏi anh Hưng và anh HL đi hong thì đăng ký từ từ  là vưà !!

  3. luongngochai nói:

    Chào chị Tuyết

    Em là Ngoc Hải dạy chung trường Phường 3 với chị ngày xưa nè!

    Lâu quá không gặp. Chúc chị vui khỏe

  4. Hoàng Hưng nói:

       Phương Nga ơi, qua năm đừng đi nghỉ hè xa tốn tiền, về Oakland nghỉ hè rất lý tưởng, buổi trưa giửa tháng 7 ngoài trời chỉ 75 độ F  và nữ đại gia ở Oakland sẽ tài trợ hết mọi chi phí.

  5. Nguyễntuyết nói:

    Anh Hoàng Hưng à ,  đâm sau lưng chiến sĩ hé  , hi hi  . Chức này là cuả huynh mà  , chỉ cần bỏ đi chữ nữ thôi … phải hong Phương Nga , em  cuả chị  !…. Năm sau , hè  2 huynh HHg , HL  và PN … qua xứ  Bắc Cali là chuyện nhỏ thôi mà….để  NT nghỉ tới món đặc sản mà NT ghé 1 người bạn …. họ tặng về ăn thử ngon vô cùng…. pickled melon( là món dưa mắm  làm tại Sanjose , làm bằng dưa gan , ngon vưà ăn khỏi thêm gì , nấu với cháo  đâu , món thứ 2 là món fermented beancurd ( là món chao  có chút chút xiú ớt ) nó ngon và bùi lắm , cái này phải thêm tí chanh , tí đường ,  chấm với rau lan  hấp , hoặc đậu bắp , hoặc rau muốn, kèm thêm xà lách , rau sống , dưa leo ….ở chỗ PN  có thể không có bán , còn chỗ cuả anh , nếu có cũng không giống và không có cái hiệu cuả  nơi xứ này….còn món cá nhảy lăn tăng là chuyện  nhỏ….thịt thì không thèm rớ tới …em biết anh no và ngán rùi … hi hi….hẹn nhé .. hè tớilà NT nhắc đó nhé , huynh nhớ chuẩn bị trước cái áo thun  và cái quần tà lỏn bỏ vô cái tuí ni lon , treo lủng lẳng trên nóc nhà , để khi  NT gọi thông  báo tới hè rùi là huynh phóng xe qua anh HL đi liền , xẹt qua rước em PN là vọt….tới nơi em đón nhe ! NT SNow.

  6. Nguyễntuyết nói:

    Chào Ngọc Hải , NT chúc nhà thơ NH luôn vui khoẻ nhé , khi rảnh nhớ nhả thơ vào chợ SOS cho vui nhé . Mến . NT SNow.

  7. KiềuOanh nói:

    Chị Phương Nga ới ời ….!!!! Nhìn thấy tấm hình Phương Duyên đứng làm dáng ở sân bay Đài Loan KO chợt nhớ ra một điều rất “quan trọng” là ngày này mười mí năm về trước Phương Duyên đang chuẩn bị “ráo riết” đế “say Hello” cuộc đời bằng những tiếng oa ..oa ..oa … Và Ngày 5/8 cháu đã thực sự trở thành một “thành viên mới đáng yêu” của gia đình. .

    Chúc Mừng Sinh Nhật cháu Phương Duyên – Ngày 5 tháng 8 –

     

     

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác