Trung Nguyên tính chuyện về Việt nam

Ngày đăng: 8/06/2013 05:10:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Trong lúc ngồi nói chuyện với bạn bè ở chợ trời, Trung Nguyên lại muốn về Việt Nam một lần nữa cho thỏa chí. Nhìn lại trong túi thì còn vỏn vẹn 60 đô la thì làm sao đủ tiền để đi. Trung Nguyên tâm sự với một anh bạn và nói ý định của mình. Anh bạn này cho biết chỉ cần vô Cassino làm hai cú phải thời vô 1 triệu đô, đừng nói chi một mình Trung Nguyên về mà còn đem theo cả gia đình về chơi 6 tháng cũng chưa hết. Nghe có lý, TN đi vào lựa chỗ máy kéo  bỏ vô 9 đô, kéo một cái không thấy kết quả chi. Làm thêm một cái nữa nó vũ như cẩn. Còn 42 đô, TN hoảng quá nói, kiếm cái gì ăn cho chắc bụng, nếu đói quá ngủm thì có 1 triệu đô cũng không về VN được.

Tin ảnh Trung Nguyên

H1 Tim chỗ nào dễ ăn thì nhào vô

h2 chỗ này chỉ thích hợp với học sinh

h3 bàn đánh roulet

                   9 đô ăn một triệu là đây

   Thôi , hỏng chơi nữa 

      ăn và uống cho chắc bụng

h7            Vui sướng gì nữa mà vô bar chi cho mệt

 

Có 1 bình luận về Trung Nguyên tính chuyện về Việt nam

  1. PhươngNga nói:

    Đó là cảnh sống không có ngày đêm.  

    Xin có một bài thơ “làm chứng” tặng bạn TN

    Casi (no) đi dễ khó về.

    Khi đi, sáu chục, khi về, số không.

    Nếu không là số không mà là sáu số không đàng sau, thì xin chúc mừng bạn!

    Nhưng …đừng bao giờ ra về với số âm là được rồi.

     

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác