GIAO LƯU VĂN NGHỆ CỒNG CHIÊNG Ở ĐÀ LẠT.

Ngày đăng: 19/06/2013 10:45:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Đỉnh Lang Biang huyền thoại cùng đời sống sinh hoạt của những người con buôn làng luôn là điểm đến thú vị để du khách gần xa khám phá cái hay cái đẹp và cùng được hoà mình vào đời sống văn hoá tinh thần của họ.

Trần Bình và quý khách hàng của mình đã tham gia vào chương trình chinh phục Lang Biang, thưởng thức đặc sản Tây nguyên, giao lưu cồng chiêng với đồng bào dân tộc Kơ Ho của huyện Lạc Dương , tỉnh Lâm Đồng .

Tin ảnh : Trần Bình .

h1 Cả đoàn tham gia giao lưu cồng chiêng,

  h2&

  h3 Nghi thức khai mạc lễ hội giao lưu cồng chiêng,

 h4 các đoàn nhận đuốc,

 h5 múa khai mạc,

 h6 các cô gái dân tộc Kơ ho,

 h7 Trần Bình uống rượu cần và ăn thịt heo mọi nướng,

 h8 đẩy cây,

 h9 chụp ảnh lưu niệm,

 h10 Trần Bình và các cháu người dân tộc

Có 4 bình luận về GIAO LƯU VĂN NGHỆ CỒNG CHIÊNG Ở ĐÀ LẠT.

  1. PhươngNga nói:

    Bình à, ước gì em gởi cho trang nhà tấm hình em mặc đồ dân tộc Kơ Ho. 

  2. Hoàng Hưng nói:

       Phương Nga ơi, đồ của dân tộc Kơ Ho nhỏ xíu hà, Trần Bình mặc không vừa.

  3. Nguyễntuyết nói:

    Wow , hình 6 , các cô gái dân tộc Kơ Ho xinh đẹp , dễ thương  duyên dáng quá

  4. TRẦN BÌNH nói:

         Những chàng trai ,cô gái Kơ Ho ban ngày thì đi học phụ giúp gia đình việc nương rẩy , còn ban đêm vào mùa du lịch thì tham gia lễ hội cồng chiêng kiếm tiền thêm .Sức khoẻ của các chàng trai rất tốt, đẩy cây với những du khách có sức nặng hơn mình và các cô gái xinh xắn nầy có thể cõng những chàng trai du lịch nặng 70,80 kg.

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác