TIỄN ĐƯA THẦY VŨ ĐÌNH NGHỊ

Ngày đăng: 7/05/2013 07:04:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Sáng ngày 7/5/2013 nhằm ngày 28 tháng ba năm Quý Tỵ đông đảo người dân Vĩnh long đã tới tiễn đưa thầy Vũ Đình Nghị cựu giáo sư trường Tống Phước Hiệp về nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang TP Vĩnh long . Tin ảnh : Trần Bình

h1&

 h2 Quý thầy cô đến tiển đưa đồng nghiệp,

 h3 thân nhân tiển đưa,  

 h4 di ảnh của thầy,

  h5 vỉnh biệt ngôi nhà sau nhiều năm sinh sống,

 h6 đoàn người đưa tiển Thầy,

 h7 chuẩn bị trở về với cát bụi ,

 h8 gia đình cúng bái lần cuối .

Có 5 bình luận về TIỄN ĐƯA THẦY VŨ ĐÌNH NGHỊ

  1. neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

    Hình ảnh đưa tiễn thầy Vũ Đình Nghị rất đẹp. hình ảnh đầy đủ rõ ràng và  trong sáng.  thật đáng khen cho Trần Bình không khác một phóng viên chuyên nghiệp, đưa tin rất kịp thời, đúng lúc. chị đây dù ở xa nhưng vẫn nắm bắt được tình hình hoạt động của trang nhà…Hôm nào lên Sì Gòn chị đãi bánh xèo nữa nha.

    • TRẦN BÌNH nói:

               Bánh xèo ăn hoài ngán quá . Ăn thứ khác như tổ yến, tôm hùm được không chị ?

          Nói chơi thôi chứ Bình nầy mà tiếp tục cống hiến vô điều kiện với trang nhà là Bình hạnh phúc lắm rồi .Lâu lâu các anh chị như Nguyễn Tuyết , Phương Nga , Hoàng Hưng, Hồng Lợi ở nước ngoài về nước tặng quà cho Bình là vui lắm rồi (nhớ tặng quà lớn lớn nha quý anh chị) .coolcoolcool

  2. Lệ Hằng nói:

    Lệ – Hằng là học trò của thầy Vũ Đình Nghị và cũng là hàng xóm của thầy.  Trước năm 1975, nhà của Lệ  Hằng ở đại lộ Nguyễn Huệ, cách nhà thầy Nghị 2 căn, mẹ của Lệ Hằng là bà Hồng, cả gia đình đã sang Mỹ sống từ lâu.  Rất buồn khi hay tin thầy đã qua đời.

    Xin thay mặt toàn thể gia đình bà Hồng, thành kính chia buồn với gia quyến thầy Vũ Đình Nghị, và cầu nguyện hương linh thầy sớm siêu thoát.

     Xin gởi lời thăm và chia buồn với các bạn: Tuấn, Tú, Tâm, Tùng, Tuyến, Thu, Thuỷ, Trinh, Trang

     

  3. Lệ Hằng nói:

    Các anh chị cựu học sinh Tống Phước Hiệp thân mến,

    Rất cám ơn các anh chị đã mở trang web này để nối kết với những ai đã từng là học sinh trường Tống Phước Hiệp.   Lệ Hằng đã rời xa Vĩnh Long từ mùa hè năm 1975.  Rất nhớ trường, thầy cô và bạn bè.   Đã 38 năm rồi,  chưa có dịp về lại Vĩnh Long, nhưng lúc nào cũng nhớ đến trường xưa bạn cũ và cái thời còn mặc áo dài trắng đi học. 

    Lệ Hằng mong muốn tìm lại các bạn học lớp 10A2, niên khoá 1974-1975.   Các anh chị đã từng sống lâu năm tại Vĩnh Long, xin cho biết gia đình tiệm vàng Võ Văn Nhạn ở gần nhà sách Minh Trí, Minh Lý, hiện nay có còn ở chổ tiệm vàng lúc trước hay đã đi xa rồi?.  Hằng mong muốn tìm chị Võ Kim Vân ở tiệm vàng Võ Văn Nhạn lúc trước.  Chị Võ Kim Vân hồi đó là trưởng lớp 10A2 

    Và xin cho hỏi, những tấm hình tang lễ thầy Nghị ở bên trên, có phải nhà thầy Nghị vẫn còn ở đường Nguyễn Huệ, đối diện với trường kỷ thuật?. 

    Rất mong có ngày trở về lại Vĩnh Long thân yêu sau bao năm xa cách.

  4. TRẦN BÌNH nói:

               Trần Bình xin gởi lời chào đến chị Lệ Hằng . Nhà thầy Nghị vẫn còn ở chổ cũ số 72 trên đường Nguyễn Huệ  . Bích Thuỷ con thầy là bạn Trần Bình (phải nhà chị là thiếu tá Hồng ) Thuỷ nhờ chị trả lời qua email cho Bình

                              [email protected]

           Bình sẽ trả lời về gia đình của Bác Võ văn Nhạn (bạn của ba Bình ) qua email . Chào chị .

Trả lời TRẦN BÌNH Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác