Hảnh diện vì người bạn cũ

Ngày đăng: 5/04/2013 10:35:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Đọc  kỷ niệm của Kim Phúc với thầy Thế Thăng, tui đây cũng có một kỷ niệm nhỏ, dù là một chuyện nhỏ, nhưng rất ấn tương, mà tui đây không thể nào quên được. Thăng ui! lúc học chung lớp 12A3 NK 70-71, trong lớp tui ngồi bàn nhì bên cánh phải, còn Thăng ngồi bàn nhất cánh trái, Thăng, Nam,  Huân, Tương, thời đó các bạn nam này rất nhí, ngoài giờ học tụi tui thường hay trao đổi với nhau và thỉnh thoảng còn xuống  chụp ảnh ở sân cỏ, hình ảnh này đến giờ tui vẫn còn giữ. Cuối lớp mười hai thì mỗi người một ngã, tui thì qua Cần Thơ học, khi tốt nghiệp về hẳn An Giang, nên tin tức các bạn vắng bặt từ đó.

Một bất ngờ, tui nhớ rất rõ năm 1990, buổi sáng đến làm việc như mọi ngày, nơi tôi làm việc Khoa Tại Chức, Trường Cao Đẳng SP An Giang, hân hạnh  đón tiếp một giảng viên của trường Đại Học Cần Thơ đến giảng môn Phương pháp luận sử học cho lớp Sư Phạm TC vì  trường tui có một số lớp liên kết với trường ĐHCT, gặp là nhìn ra ngay bạn mình, lúc ấy Thăng rất đạo mạo dáng vẻ mới đúng  là một nhà mô phạm, chào hỏi, tay bắt mặt mừng, rồi việc ai nấy làm, Thăng thì lên lớp suốt, tui cũng bận làm việc, không có thời gian để mời bạn mình ra quán uống cà phê hoặc đãi bạn mình một bữa cơm đạm bạc, nhưng có một điều lúc đó tui rất hảnh diện với đồng nghiệp vì có một người bạn học chung phổ thông là một giảng viên đại học…Hai mươi năm đầu gặp bạn ở An Giang và sau đó đến năm 2010, tui mới gặp lại người bạn hiền này ở Vĩnh Long, trong một buổi họp tại trường cũ. Nhân ngày sinh nhật bạn, với lời thân thương, chúc bạn lúc nào cũng vui khỏe, và luôn gặp được mọi sự tốt lành.

Phi Rom

 h1: Nguyễn Thế Thăng

h2

 h3: Bài viết này thay quà tặng của PR, nhân sinh nhật bạn

Có 2 bình luận về Hảnh diện vì người bạn cũ

  1. Hoàng Hưng nói:

        Tui cũng hảnh diện làm quen được thầy Thế Thăng, mong có ngày gặp được thầy.

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác