MỘT CUỘC GẶP LÝ THÚ

Ngày đăng: 4/12/2019 11:06:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng 4/12,  Nguyễn Thị Sáu lớp 11C ( nk 1970) và chị Pham Vẹn ( Giáo viên bạn chị Sáu ) lên  bệnh viện Thống Nhất khám sức khỏe. Hai chị có nhả ý gặp Phi Rom ở chỗ làm vì chỉ nghe và thấy trên mạng, chưa gặp nhau bao giờ. Để tiện việc cho các bạn,  Phi Rom hẹn gặp cổng BV Thống Nhất, Tuy là lần đầu gặp nhau, chưa biết mặt, nhưng đã nhận ra ngay. PR mời hai bạn đi Ca Phê Sân Vườn 203 đường CMT8, Phường 7, quận Tân Bình, TP HCM, và có điện thoai gọi Lương Minh, vì cả ba cùng trường, nên đều là đồng môn gặp nhau rất là vui. Chị Sáu , bút hiệu là Nguyễn Yên Bình đã chuẩn bị sẳn bài viết gởi đăng trên trang nhà, gồm 3 tờ giấy khổ A 4  , bạn bè gặp nhau, thật vui, nói chuyện thật tâm đắc, nào là giới thiệu nhà cửa, chổ ở, rồi chuyện học hành ngày xưa, các bạn trong lớp, Nguyễn Thị Sáu học chung Hồng Lũy 12B1(NK71),nhưng ngày xưa từ tiểu học , đến trung học có nhiều năm chung lớp, ngay cả lên SPVL và ra trường dạy cùng trường. Nhắc tới Hồng Lũy, Lương Minh nhớ tới Hồng Lợi, cũng học 12B1(NK71), giờ ở bên bên Mỹ nên đã gọi điện cho Hồng Lợi hỏi thăm. Cả bọn vừa nhâm nhi cà phê, vừa chụp nhiều hình ảnh kỷ niệm. Ngồi đến trưa, Lương Minh bị kiến cắn bụng nên chạy tìm chỗ mua bánh mì chay, hai chị vui lắm không ngờ từ Vĩnh Long lên SG có niềm vui gặp nhau,  được nhắc nhiều kỷ niệm. Hai bạn nói lời quá xá là lời.

Phi Rom

H1

 

H2

 

H3

 

H4

 

H5

 

H6

 

H7

 

H8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác