HOÀI CẢM của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 24/09/2019 11:35:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

ÁO EM VẠT TÍM NGÀN SIM

NỬA NAO NỨC GỌI NỬA IM LẶNG CHỜ

(Họa theo hai câu lục bát mượn)

HOÀI CẢM

 

ÁO tím vạt mềm bay trong gió

EM khoe người một đóa hoa hồng

SẮC xinh ngát  cánh hương nồng

TÍM  tà áo  lộng hay lòng của em

 

NGÀN thơ mộng chiều êm rũ xuống

SIM tím buồn hướng bước chân em

NỬA như yêu ái êm đềm

NAO nhìn gió thổi ru mềm tóc em

 

NỨC nô dạ ruột mềm tan chảy

GỌI người ơi mê mãi rượu tình

NỬA đời gặp được bóng hình

IM nghe tiếng đập tim mình, đã yêu

 

LẶNG lẽ gửi lòng theo hương gió

CHỜ em qua đứng đó im lìm

ÁO EM SẮC TÍM NGÀN SIM

NỬA NAO NỨC GỌI NỬA IM LẶNG CHỜ

NGUYỄN THỊ THANH VÂN 

230919

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác