Đêm nghe thạch sùng khóc của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 8/08/2018 10:30:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Gần đây nhà thơ Phạm Đức Mạnh tạm dừng tay thơ , bước vào lãnh vực nhà đất cũng bởi vì yêu thơ mà tiền thì ngày càng vơi dần. Các bạn hãy đọc và hiểu dùm nổi niềm của nhà thơ

 

ĐÊM NGHE THẠCH SÙNG KHÓC

Rao bán nhà nóng hổi
Bạn mừng chúc thì đông
Lo ngậm lâu sụp vốn
Ngày xoắn ngày chạy rông

Bài học thơ lỗ trắng
Bài ngắn vấu bài dài
Mỗi năm bung một tập
Ai cũng tưởng ta tài !?

Nay mì tôm trừ bữa
Mai mì gói cầm hơi
Đêm bang bang ngoài phố
Vẫn vênh vênh mắt đời

Trở về căn phòng tủi
Nghe tiếng khóc Thạch Sùng
Bỗng hồn đang dát mộng
Bầm nát màu phù dung.

* Phạm Đức Mạnh

SG đêm 7.8.2018

 

 

Có 1 bình luận về Đêm nghe thạch sùng khóc của Phạm Đức Mạnh

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Nhà thơ kể sự tình cũng bằng thơ luôn hen. Cảm ơn bài thơ ngắn, tạm giải thích được vì sau lâu nay ít  gặp Đức Mạnh trên trang nhà. Chúc Đức Mạnh thành công .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác