Cô hàng xóm

Ngày đăng: 28/04/2016 10:24:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ui! viết giùm mà hay thật ! Viết cho ai thích cô hàng xóm mà hổng dám nói ! Nếu tôi không nhầm, tác giả là “cô hàng xóm” của ai đó và thầm trách “anh hàng xóm” kia ! Duy Diem Truong

0 co hang xom 1

Tk tranh thơ: Phi Rom

Cô hàng xóm

 

Tình cờ ta gặp lại nhau

Tóc đen nay đã bạc màu khói sương

Ơi cô hàng xóm dễ thương

Làm cho ta đã vấn vương một thời

 

Nụ cười cô lại đánh rơi

Để bao trai tráng một thời ngẩn ngơ

Ta về chép một bài thơ

Ép vào trang sách giả vờ bỏ quên

 

Ngày xưa chẳng dám hỏi tên

Ta vào quân ngũ chênh vênh nỗi sầu

Thời gian đà vội qua mau

Ta người xa xứ úa nhàu con tim

 

Cô hàng xóm biết đâu tìm

Ta đây phiêu lãng cánh chim cuối trời

Đếm bao mùa lá thu rơi

Nhớ cô hàng xóm chơi vơi nỗi lòng

 

Biết cô còn nhớ ta không

Riêng ta …. ta chỉ chờ mong một ngày

Gặp cô dù chỉ vài giây

Gửi trao kỷ niệm…. tim này gửi cô….

 

Hiệp Kim Áo Tím – Đà Lạt 26/4/2016

Thân tặng cho những người thích cô hàng xóm mà hổng dám nói nhen…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác